Mặc dù cuộc sống còn lắm bộn bề khó khăn, nhưng trong thời gian qua nhờ được sự quan tâm của chính quyền tỉnh và huyện Dầu Tiếng nên đời sống của các hộ dân trên lòng hồ Dầu Tiếng đã có những chuyển biến tích cực. Chúng tôi đến thăm các hộ dân, qua tiếp xúc, ai cũng yên tâm phấn khởi, cảm thấy ấm lòng...
Vào khoảng từ năm 1998 đến năm 2000 nhiều người dân định cư ở Campuchia trở về Việt Nam sinh sống. Theo số liệu từ chính quyền, hiện gồm 56 hộ, 235 nhân khẩu, trong đó có 158 trường hợp có giấy tờ tùy thân quốc tịch Việt Nam, 78 trường hợp không có giấy tờ. Ban đầu người dân về tập trung sống ở La Ngà, Đồng Nai, mưu sinh bằng nghề đánh bắt và nuôi cá bè trên sông. Cuộc sống du canh tạm thời của các hộ dân đều phụ thuộc vào thiên nhiên, sông ở đâu nhiều cá thì họ tìm đến, hết cá lại đi. Chính vì thế, cuộc mưu sinh trên sông nước đã đưa bà con từ sông La Ngà lên lòng hồ Dầu Tiếng thuộc thuộc tổ 7, ấp Hòa Lộc đã hơn 10 năm nay.
Nhờ sự quan tâm của chính quyền, nhiều hộ dân trên lòng hồ Dầu Tiếng đã xây được nhà ở ổn định trên đất liền. Ảnh: H.G
Việc các hộ dân đến sinh sống và đánh bắt, nuôi cá bè trên lòng hồ Dầu Tiếng thời điểm đó đã khiến công tác quản lý của chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn, bị động. Bởi đa số bà con đều không có giấy tờ tùy thân, đời sống trôi dạt gặp nhiều khó khăn, nuôi cá bè trên sông lại không phù hợp với chủ trương của Nhà nước vì gây ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên, với chủ trương không để người dân đói khổ, các em thơ không được đến trường, thời gian qua tỉnh Bình Dương đã có sự quan tâm rõ rệt đối với các hộ dân trên lòng hồ.
Ông Trương Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa cho biết, khi bà con mới đến đây chính quyền xã cũng có nhiều băn khoăn trước những vấn đề an sinh xã hội, từ đó nêu cao quyết tâm giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống trước mắt. Hầu như những chủ trương phương hướng của xã đề ra đều ưu tiên cho bà con ở lòng hồ và đã làm được một số việc cụ thể như mở đường đi vào lòng hồ, kéo điện và tổ chức đón nhận nhiều đoàn từ thiện đến thăm, tặng quà cho người dân, đưa các em đến trường học, giới thiệu việc làm cho thanh niên…
Trước sự đầu tư quan tâm của chính quyền nên đời sống người dân đã có những bước phát triển, một số hộ đã dành dụm được tiền mua đất làm nhà trên bờ. Tâm sự thêm với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Đỏ, tổ trưởng tổ 7, ấp Hòa Lộc cho biết, bản thân ông cũng thuộc diện trong 56 hộ từ Campuchia về sinh sống từ Đồng Nai rồi lên lòng hồ Dầu Tiếng. Qua thời gian phấn đấu, được sự tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền nên ông Đỏ từng bước cải thiện cuộc sống. Hiện ông đã có một cửa hàng tạp hóa khá lớn, nhà cửa được xây mới, so với trước đây cơ ngơi của ông Đỏ bây giờ là cả một ước mơ. Về tình hình chung của 56 hộ cuộc sống cũng đã đi vào nề nếp, 22 hộ đã có nhà xây, 9 hộ đã có nhà tạm, còn 23 hộ sống dưới bè; tạo điều kiện cho 71 nhân khẩu vào làm cho các công ty, xí nghiệp…
Cuộc sống của bà con trên lòng hồ từng bước được ổn định là điều đáng ghi nhận. Trao đổi thêm với chúng tôi, ông Trương Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa cho biết, tinh thần là cố gắng hết sức để giúp đỡ người dân trước mắt, nhưng để ổn định cuộc sống lâu dài thì người dân phải nêu cao tinh thần chủ động, tự giác, không nên tiếp tục định cư trên lòng hồ. Việc nuôi cá bè cũng trái với quy định, bởi gây ô nhiễm nguồn nước và làm mất cảnh quan thiên nhiên. Những khó khăn vướng mắc khách quan đối với bà con trên lòng hồ, trong thời gian tới xã tiếp tục quan tâm kiến nghị chính quyền cấp trên có hướng giải quyết phù hợp, vừa tạo điều kiện ổn định cuộc sống trước mắt của người dân nhưng cũng phải phù hợp với chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước.
TRÍ DŨNG - KIẾN GIANG