Ấm lòng những căn nhà tình nghĩa

Cập nhật: 04-07-2015 | 09:25:21

“Cảm ơn Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã cho gia đình tôi căn nhà tình nghĩa này để con cháu tôi có chỗ ở ổn định, làm nơi thờ cúng tổ tiên”, thương binh (TB) 3/4 Lê Văn Sang (SN 1943), ấp 5, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng tâm sự trong niềm vui.

 Công ty TNHH Kumho Việt Nam ký kết gói tài trợ nhà tình nghĩa trị giá 30.000 đô la Mỹ với Sở LĐ-TB&XH. Ảnh: T.LÝ

 Niềm vui đến

Về huyện Bàu Bàng, chúng tôi tìm đến nhà TB Lê Văn Sang để tìm hiểu về cuộc sống của ông. Hồi tưởng về quá khứ, ông kể vào khoảng những năm 1965, ông tham gia cách mạng và bị thương. Khi trở về quê hương dù bị thương tật nhưng với bản chất bộ đội Cụ Hồ, ông luôn nỗ lực lao động và nuôi dạy các con khôn lớn. Tuy nhiên do thiếu đất canh tác, sức khỏe ngày càng yếu nên cuộc sống gia đình không mấy khá giả. Nay được sống trong căn nhà tình nghĩa do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương xây tặng, ông cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa khi luôn có những “vòng tay” hỗ trợ. “Tôi không còn nhiều sức lực để làm việc nữa, các con, các cháu trưởng thành mỗi đứa mỗi nơi, chúng nó cũng không có điều kiện nên không giúp được ba mẹ. Giờ được nhận căn nhà mới, tôi vui lắm”, ông Sang bày tỏ.

Trong căn nhà thơm nức mùi sơn, ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1927) TB 4/4, khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát đã xúc động rơi nước mắt. Bao nhiêu năm nay, gia đình ông ở trong căn nhà cũ kỹ. Ông muốn sửa sang lại nhà nhưng gia đình không đủ lực để làm. Nay được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ- TB&XH) thị xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Bến Cát giúp đỡ, ông cố gắng vay mượn thêm để xây được căn nhà này. Cũng tại lễ trao tặng nhà, gia đình ông còn được Phòng LĐ-TB&XH thị xã, chính quyền địa phương, bà con xung quanh trao tặng các trang thiết bị nội thất thiết yếu. Được sống trong căn nhà mới đã giúp gia đình ông có thêm niềm vui, động lực để vươn lên ổn định cuộc sống.

Theo tiếng gọi thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, ông Võ Thanh Điền (xãAn Điền, TX.Bến Cát) trở về quê hương với vết thương tật nhưng ông không bao giờ nản chí. Ông phụ vợ con chăn nuôi bằng tiền nhận trợ cấp hàng tháng và con cháu của ông đi học được hưởng chế độ ưu tiên của Nhà nước. Mới đây, gia đình ông được tặng căn nhà tình nghĩa, với kinh phí xây dựng 68 triệu đồng từ sự tài trợ của Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam. “Tôi luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và được hưởng đầy đủ các chế độ do Nhà nước quy định. Căn nhà tôi ở trước đây cũng là nhà tình thương, tuy nhiên qua nhiều năm sửdụng căn nhàđãxuống cấp cần phải được xây dựng lại. Được sống trong ngôi nhà mới, được quan tâm chăm lo là những việc làm ý nghĩa giúp những người có công (NCC) với cách mạng như tôi vươn lên trong cuộc sống”, ông Điền nói.

5.613 căn nhà tình nghĩa được xây tặng

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bình Dương đã dành nhiều nguồn lực cho công tác đền ơn đáp nghĩa, xoa dịu nỗi đau chiến tranh. 18 năm kể từ khi tỉnh Bình Dương được tái lập (1-1-1997), với vai tròquản lýnhànước vềlĩnh vực chính sách xã hội nói chung và lĩnh vực NCC nói riêng, ngành LĐ-TB&XH đãbám sát chủtrương, chính sách của Đảng vàNhànước với mục tiêu làm sao NCC ổn định vềnhàở, ổn định vềcuộc sống, nâng cao đời sống vật chất vàtinh thần trên cơ sở kết hợp 3 nguồn lực Nhà nước, cộng đồng và cá nhân.

Cụ thể từ năm 1997-2013, ngành đã xây tặng và sửa chữa được 5.303 căn nhà tình nghĩa, với tổng số tiền trên 90 tỷ đồng (kinh phí từ nguồn vận động và ngân sách tỉnh). Riêng trong năm 2014, thực hiện Quyết định số 22/2013/ QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ về “việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở”, ngành LĐ-TB&XH đã xây dựng và sửa chữa 310 căn nhà tình nghĩa, với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh, Trung ương trên 7,5 tỷ đồng, vận động và trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa gần 3 tỷ đồng và gia đình đóng góp vào 890 triệu đồng) và trao tặng 3.875 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Những doanh nghiệp hỗ trợ nhiều là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam, Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc…

Ông Hồ Quang Điệp, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho biết trong những năm qua, Bình Dương đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho NCC, trong đó xã hội hóa đền ơn đáp nghĩa ngày càng được nhân rộng. Cụ thể gần đây nhất, Công ty TNHH Kumho Việt Nam đã ký kết gói tài trợ nhà tình nghĩa trị giá 30.000 đô la Mỹ (tương đương 639 triệu đồng) với Sở LĐ- TB&XH nhằm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và tặng sổ tiết tiệm cho NCC với đất nước đang khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Với tấm lòng của các Mạnh Thường Quân, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân, thay mặt các gia đình NCC, ông Điệp đã gửi lời cảm ơn sâu sắc và cam kết sử dụng nguồn tài trợ hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng.

Có thể thấy, khi tham gia cách mạng, những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, NCC với cách mạng không nghĩ sẽ đổi xương máu để nhận được gì khi nước nhà thống nhất. Thế nhưng chắc chắn, mọi người đều thấy ấm lòng khi nhận những căn nhà tình nghĩa, những phần quà ý nghĩa và đầy đủ các chế độ, chính sách. Đây là một nghĩa cử đẹp, thông qua đó, nhiều hộ NCC đã vươn lên ổn định cuộc sống.

 THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết
Nếu các bạn biết các trường hợp khó khăn cần được giúp đỡ. Xin hãy liên hệ Hội Từ Thiện Hoa Nhân Ái - tỉnh Bình Dương.
Thông tin liên lạc: * Bùi Thị Mỹ Phương (Phó chủ nhiệm): Điện thoại: 01218623985
* Địa chỉ trụ sở: Đường D8, K11 phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Đối diện cảnh sát 113 Bình Dương, gần quán Cafe Trúc) .
http://www.hoanhanai.net/
Nguyễn Minh Phụng (Cách đây 9 năm)

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên