Bạn có chắc mình đang yêu thực sự hay chỉ là mê đắm nhất thời?

Cập nhật: 19-03-2018 | 10:00:51

Tình cảm có đôi khi rất khó nắm bắt, nó khiến bạn đau đầu không biết cảm xúc của bạn dành cho một ai đó là tình yêu thực sự hay chỉ là đam mê bất chợt nữa.

Tình cảm là một trong những thứ khó nắm bắt nhất và cũng khó để định nghĩa nhất trên thế giới này. Khi trái tim bạn biết rung rinh trước một ai đó, khi đầu óc bạn rối bời mỗi lần nghĩ về một người, khi bạn khó lòng điều khiển lý trí của mình mà cứ ảo tưởng những cảnh tượng bên cạnh người ấy, lúc ấy, chắc hẳn bạn đã dành cho đối phương một tình cảm đặc biệt nào đó mà chính bạn cũng chưa biết gọi tên nó chính xác là gì.

Có người gọi đó là thích, có người gọi đó là đam mê nhất thời, cũng có người khẳng định đó chính là tình yêu thực sự. Câu trả lời không ở đâu xa, mà ở ngay trong cách bạn và đối phương đối xử với mối quan hệ của cả hai thôi. Hãy cùng điểm lại những sự khác nhau cơ bản giữa "đam mê nhất thời" và "tình yêu thực sự" để không bao giờ rơi vào cảnh tin tưởng quá nhiều, cho đi quá nhiều, hy vọng quá nhiều rồi chỉ nhận về tổn thương nhé!

Khi bạn thực sự yêu một người, bạn sẽ dành cho đối phương những không gian riêng, thay vì kiểm soát mọi thứ và đối phương cũng vậy. Trong khi đó, mê đắm nhất thời khiến bạn cảm thấy thiếu an toàn và muốn đối phương luôn ở trong tầm mắt mình

Tình yêu thực sự có nghĩa là bạn yêu người ấy bằng cả con tim và lý trí chứ không phải yêu vì vật chất, yêu một cách hời hợt hay tùy tâm trạng

Trong tình yêu không có chỗ cho sự lừa dối, nên nếu bạn yêu và được yêu, bạn sẽ luôn tin tưởng đối phương. Còn mê đắm nhất thời không như vậy, đồng hành cùng cảm xúc là những hoài nghi không thể nào vứt bỏ

Tình yêu thực sự như một phép màu khiến cuộc sống của bạn trở nên rực rỡ hơn, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn chứ không phải khiến bạn mệt mỏi, kéo lùi bước chân bạn

Một khi đã yêu một người bằng cả trái tim, bạn chỉ muốn gắn bó cuộc đời mình với người ấy, cùng người ấy xây dựng một tổ ấm, một tương lai bên nhau. Nếu chỉ là mê mẩn nhất thời, ai có thời gian đâu quan tâm việc đấy, vì ai biết được ngày mai các bạn có còn bên nhau không

Tình yêu thực sự không tự nhiên mà có, đây là thành quả cho một mối quan hệ mà hai cá nhân đều cần bỏ công sức ra vun đắp để nó phát triển. Trong khi đó, mê đắm nhất thời có thể xuất hiện bất kì lúc nào mà chẳng mất công tìm kiếm, xây dựng

Đã gọi là tình yêu đích thực thì sao có thể dành cho nhiều người, người ta vẫn đùa nhau, trái tim bé lắm, chỉ đủ chỗ cho một người thôi. Còn khi bạn chỉ mê mẩn nhất thời, đó là cảm xúc bất chợt, ai có thể kiểm soát được bạn. Bạn có thể đồng thời thấy "thinh thích" rất nhiều người cùng lúc

Khi bạn yêu một người, bạn biết họ không hoàn hảo nhưng bạn vẫn yêu và chấp nhận những khuyết điểm của người ấy. Khi bạn chỉ đam mê nhất thời, bạn sẽ tìm mọi cớ để cho rằng người ấy là hoàn mỹ

Tình yêu đích thực nghĩa là bao dung, người ấy hạnh phúc và bạn cũng hạnh phúc. Đam mê nhất thời đồng nghĩa với ích kỉ, bạn chỉ biết cho bạn mà thôi

Tình yêu thực sự sẽ đi được dài lâu, đi được đến phút cuối cuộc đời. Còn nếu chỉ là đam mê nhất thời, ai biết được nó sẽ kết thúc khi nào? Ngay sau một nốt nhạc? Hay cầm cự được một tháng, hai tháng?

Dù tình yêu đã qua thì những dư âm, những kỉ niệm về nó vẫn sẽ tồn tại trong trái tim bạn. Trong khi đó, đam mê nhất thời đã qua là sẽ không còn đọng lại gì trong suy nghĩ của bạn nữa.

Theo Kenh14

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên