Bị West Brom hạ gục, Chelsea chìm sâu vào khủng hoảng

Cập nhật: 04-03-2012 | 00:00:00

Chơi mờ nhạt trong suốt 90 phút tại Hawthorns, Chelsea nhận thất bại đớn đau 0-1 trước đối thủ yếu West Brom. Kết quả này khiến The Blues trở lại với cơn khủng hoảng và cơ hội giành vị trí thứ 4 đang gian nan hơn bao giờ hết.

Chelsea đã phần nào tìm lại hình ảnh bằng thắng lợi 3-0 trước Bolton cách đây 1 tuần, nhưng họ chỉ hưởng niềm vui khi chơi bóng tại Stamford Bridge. Còn mỗi khi rời "thánh địa", The Blues thực là đội bóng quá yếu bóng vía và bất ổn.

 Hàng công Chelsea đã thi đấu cực kỳ bế tắcTrước West Brom tại Hawthorns, Chelsea đã thể hiện một bộ mặt cực kỳ bạc nhược và kém cỏi, họ không xây dựng được một thế trận có nét. Và khi không tiếp cận được cầu môn đối phương, họ còn bị thủng lưới ở phút 82 sau một pha dứt điểm nhanh đầy quyết đoán của McAuley.

Vòng 27 Premier League

Thứ bảy (3-3):

Liverpool 1-2 Arsenal 

Blackburn 1-1 Aston Villa

Man City 2-0 Bolton  

QPR 1-1 Everton   

Stoke City 1-0 Norwich

West Brom 1-0 Chelsea

Wigan 0-2 Swansea 

Chủ nhật (4-3):

Newcastle - Sunderland 19h

Fulham - Wolves 21h05

Tottenham - MU 23h10

Trắng tay đầy thất vọng, Chelsea vẫn đứng ở vị trí thứ 5 với 46 điểm/27 trận, kém Arsenal (thứ 4) 3 diểm và cơ hội giành vé dự Champions League còn khá gian nan. Villas-Boas tiếp tục cho thấy sự bất lực trên băng ghế chỉ đạo và tương lai của "Mourinho đệ nhị" có lẽ đang được đếm ngược từng ngày.

Chelsea không đưa ra nhiều sự thay đổi ở đội hình ra sân so với trận thắng Bolton khi bộ ba khu trung tuyến vẫn là Essien-Ramires-Lampard, Sturridge và Mata hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Drogba. Dù phải chơi trên sân khách nhưng The Blues thi đấu đầy cố gắng nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Tuy nhiên, West Brom mới là đội có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 7, tuy nhiên cú sút của Andrews chưa đủ khó để hạ Cech. Liên tiếp sau đó, Mata có hai pha xử bóng xuất thần, nhưng cả hai lần “nã đại bác” của ngôi sao người Tây Ban Nha đều quá nhẹ.

Tấn công không có gì đặc sắc, Chelsea đành chờ cơ hội từ các tình huống cố định. Phút 25, từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, bóng đến chân Gary Cahill và tân binh người Anh tung cú dứt điểm nhanh trong vòng cấm, tuy nhiên bóng lại đập người một hậu vệ West Brom ra ngoài.

Lối chơi của Chelsea tỏ ra khá nhạt nhòa, dù họ kiểm soát bóng tốt hơn ở khu vực giữa sân. Trước West Brom chủ động chơi phòng ngự số đông, hàng tiền vệ Chelsea gần như đánh mất tính sáng tạo, đặc biệt nhạc trưởng Lampard gần như mất hút trên sân.

Tuy nhiên, sự tỏa sáng của các cá nhân khiến cơ hội liên tục đến với Chelsea. Phút 39, Essien vuốt bóng kỹ thuật bên ngoài vòng cấm buộc Foster phải bay người hết cỡ cản phá. Hai phút sau, Drogba chọc khe thông minh cho Sturridge băng xuống dứt điểm, tuy nhiên cầu thủ người Anh lại sút ra ngoài trong tình huống đối mặt.

45 phút đầu kết thúc mà không bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, thế trận diễn ra khá cân bằng, cơ hội đã đến với West Brom ở phút 52 nhưng Odemwingie lại dứt điểm đưa bóng đi ra ngoài trong tình huống lộn xộn trước khung thành Chelsea.

Trong tình huống phản công nhanh ở phút 54, Lampard đã chọc khe chuẩn xác cho Sturridge băng xuống, nhưng tiền đạo trẻ này lại sút ra ngoài ở tình huống đối mặt Foster. 5 phút sau, Fortune tung cú dứt điểm cực mạnh buộc Petr Cech phải đổ người cứu thua cho Chelsea.

Đến phút 67, Mulumbu dứt điểm khá hiểm hóc và một lần nữa Petr Cech lại chơi xuất sắc. HLV Villas-Boas thực sự luống cuống trong cách lựa chọn nhân sự khi đội nhà chơi đầy bế tắc, cuối cùng ông quyết định tung Torres vào sân ở phút 77 để tăng cường sức mạnh hàng công.

Khi thế trận tấn công chưa có gì sáng sủa, Chelsea đã phải lĩnh bàn thua ở phút 82. Từ quả phạt góc, Tamas dứt điểm chéo góc và McAuley dứt điểm cận thành ở tư thế không bị ai kèm khiến Petr Cech không kịp phản ứng, mở tỷ số 1-0 đầy bất ngờ cho West Brom.

Trong khoảng thời gian còn lại, Chelsea đẩy cao đội hình nhưng các miếng tấn công của họ thực sự bế tắc và không có tình huống đáng kể nào về phía cầu môn Foster. Và The Blues đã chấp nhận thất bại đầy cay đắng 0-1 tại Hawthorns sau 90 phút cực kỳ thất vọng.

Đội hình thi đấu

West Brom: Foster, Reid (Tamas 57), McAuley, Olsson, Ridgewell, Andrews, Mulumbu, Morrison, Odemwingie, Fortune (Long 84), Thomas (Brunt 64).

Chelsea: Cech, Ivanovic (Meireles 84), Luiz, Cahill, Cole, Ramires, Essien (Torres 76), Lampard, Sturridge (Malouda 63), Drogba, Mata.

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester City

66

27

21

3

3

69-19

2

Manchester United

61

26

19

4

3

63-26

3

Tottenham Hotspur

53

26

16

5

5

51-30

4

FC Arsenal

49

27

15

4

8

55-38

5

FC Chelsea

46

27

13

7

7

47-32

6

Newcastle United

43

26

12

7

7

38-38

7

FC Liverpool

39

26

10

9

7

30-25

8

Stoke City

36

27

10

6

11

27-38

9

West Bromwich

35

27

10

5

12

34-35

10

Norwich City

35

27

9

8

10

38-44

11

FC Everton

34

26

9

7

10

27-28

12

AFC Sunderland

33

26

9

6

11

34-30

13

FC Fulham

33

26

8

9

9

32-36

14

Swansea City

33

27

8

9

10

30-34

15

Aston Villa

30

27

6

12

9

30-35

16

QPR

22

27

5

7

15

28-46

17

Wolverhampton

22

26

5

7

14

30-51

18

Blackburn Rovers

22

27

5

7

15

38-60

19

Bolton Wanderers

20

27

6

2

19

29-56

20

Wigan Athletic

20

27

4

8

15

23-52

 Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên