“Bộ đội Trường Sa đã cho chồng tôi sống thêm lần nữa”

Cập nhật: 25-09-2012 | 00:00:00

Đang ăn trưa, nghe chồng gọi điện báo: "Tàu chìm rồi", bà Lèo ngã xuống nền nhà ngất xỉu. May mắn, chồng bà và 6 ngư dân được các chiến sĩ ở đảo Song Tử Tây (Trường Sa) cứu và đưa vào bờ.

Nghe tin chồng cùng các ngư dân trở về từ Trường Sa trở về, chiều tối 23-9, bà Nguyễn Thị Lèo (vợ thuyền trưởng Bính) từ Phú Yên lặn lội ra Quảng Ngãi từ tờ mờ sáng. Tuần trước, bà Lèo đang ăn trưa bỗng nghe chồng điện Icom về nói gọn lỏn: "Tàu chìm rồi". Bà ngã quỵ, ngất xỉu trên nền nhà.

"May mà hải quân đảo Song Tử Tây bơi ra cửa biển cứu kịp, chớ không chồng tôi và 6 ngư dân bỏ mạng ở Trường Sa rồi. Mấy đêm qua tôi không thể nào chợp mắt được, các chú lính đảo đã cho chồng tôi sống thêm lần nữa", bà Lèo nói.

Tàu cá của anh Tiêu Viết Hồng đưa bảy ngư dân bị nạn vừa cập cảng Tịnh Kỳ (huyện Sơn Tịnh), bà Lèo cùng vợ các thuyền viên bước thoăn thoắt lên tàu ôm chặt chồng mừng vui khôn xiết, nước mắt chảy dài.

 Tàu cá anh Tiêu Viết Hồng đưa 7 ngư dân quê Phú Yên gặp nạn từ Trường Sa trở về.  45 năm hành nghề đánh bắt thủy sản ở vùng biển xa bờ, thuyền trưởng Trần Bính (quê Phú Yên) chưa bao giờ lại cảm thấy sóng, gió biển lại khốc liệt như trưa ngày 13-9. Những cột sóng cao hơn ngôi nhà 2 tầng bổ nhào xuống tàu, nước tràn vào khoang gây tê liệt buồng máy. Con tàu chao đảo rồi chìm nhanh xuống cửa biển đảo Song Tử Tây. Mỗi ngư dân vơ vội can nhựa, phao xốp trên tàu trôi dạt mỗi người một hướng, bị sóng lớn đánh tơi tả.

"Trong lúc chúng tôi đang tuyệt vọng lặn ngụp chịu đòn bởi những trận sóng lớn, nhiều bộ đội Hải quân ở trong đảo bơi ra dùng dây thừng, xuồng máy lần lượt đưa bảy anh em chúng tôi vào bờ trong tình trạng kiệt sức", ông Bính kể lại.

Ngày 14-9, các ngư dân gặp nạn dần hồi phục nhưng do tàu cá bị sóng lớn đánh tan nát, hư hỏng nặng nên phải ở lại đảo Song Tử Tây. Hơn 7 ngày sau, lực lượng hải quân trên đảo đã liên hệ được tàu cá của anh Tiêu Viết Hồng (Quảng Ngãi) đưa về đất liền.

Ngư dân Võ Văn Ngọc (quê Phú Yên) kể: "Anh em rời bến ra khơi vừa tròn một tuần, câu được 12 con cá ngừ đại dương (khoảng 6 tạ) thì gặp nạn. Sóng lớn nhấn chìm tàu, "lộc biển" đành trả lại cho biển, trở về trắng tay. May nhờ các chiến sĩ hải quân ở cứu sống có cơ hội trở về với vợ, con".

  Bà Nguyễn Thị Lèo òa khóc khi gặp lại chồng. Còn thuyền trưởng Tiêu Viết Hồng cho hay, tàu đang bắt cá cách đảo khoảng 30 hải lý thì nghe Đảo trưởng đảo Song Tử Tây liên lạc nhờ đưa giúp 7 ngư dân Phú Yên về đất liền. "Nghĩ cùng cảnh ngộ ngư dân với nhau nên tôi và anh em trên tàu quyết định bỏ dở chuyến biển đưa họ vượt biển bốn ngày bốn đêm về sớm đoàn tụ gia đình", anh Hồng chia sẻ.

Xúc động trước lòng tốt của thuyền trưởng Hồng, trước khi rời đảo Song Tử Tây, ông Bính hứa về đến đất liền sẽ bù lại 1.000 lít dầu, nhưng anh Hồng từ chối và nói tuyệt đối không lấy một xu hoặc một lít dầu. "Trong lúc trắng tay vì mất tàu, nghe anh ấy nói vậy mà lòng tôi ấm lại, xúc động vô cùng. Nếu anh không đưa về thì e rằng chúng tôi dễ "mắc kẹt" lại đảo hết mùa mưa bão", ngư dân này thổ lộ.

Sáng nay, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã đưa xe ra đến bến cảng Tịnh Kỳ để đưa 7 ngư dân về quê. Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ chia sẻ, ngư dân vươn ra khơi xa đánh bắt vừa phát triển kinh tế biển vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Sát cánh bên bà con còn có tấm lòng các anh lính đảo biên phòng, hải quân ở Trường Sa.

"Chính nghĩa tình 'quân - dân' quý giá ấy là nguồn động viên lớn lao giúp bà con ngư dân miền Trung yên tâm bám biển xa bờ", ông Chữ nhấn mạnh và biểu dương lòng tốt của thuyền trưởng Tiêu Viết Hồng. Tỉnh sẽ xem xét trích "Qũy hỗ trợ ngư dân" hỗ trợ tiền dầu chia sẻ cùng hành động ý nghĩa của anh Hồng.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên