Bước qua mặc cảm, làm lại cuộc đời 

Cập nhật: 28-08-2015 | 10:02:46

Sau những vấp ngã đầu đời, nhiều thanh niên đã biết đứng lên, vượt qua mặc cảm để làm lại cuộc đời. Chính những chuyển biến trong nhận thức của họ, cùng sự chung tay của chính quyền địa phương đã giúp những thanh niên một thời lầm lỡ trở thành người có ích cho gia đình và xã hội…

 Anh Nguyễn Thành Hưng (giữa) đang trao đổi công việc với lực lượng CA xã An Điền

Hoàn lương và giúp người

Chấp hành xong bản án 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, sau khi trở về địa phương, với quyết tâm vượt qua quá khứ lầm lỗi, vươn lên để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội, anh Nguyễn Thành Hưng (33 tuổi, ngụ ấp Kiến Điền, xã An Điền, TX.Bến Cát) đã tích cực tham gia vào công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương. Với những đóng góp tích cực, Nguyễn Thành Hưng đã được chính quyền địa phương, Tỉnh đoàn tuyên dương gương thanh niên hoàn lương tiêu biểu.

Xuất thân trong gia đình khó khăn, Nguyễn Thành Hưng phải bỏ học sớm để làm nhiều nghề khác nhau để tự lo cho bản thân, phụ giúp gia đình. Từ cuộc sống bươn chải đã khiến anh cứng rắn, nhanh nhẹn hơn. Tiếp xúc với chúng tôi, Hưng nói: “Làm người ai cũng có cái sai. Vấn đề là mình biết nhận ra cái sai đó để trưởng thành hơn trong cuộc sống. Có thể nói thời gian 6 tháng ở trại đã khiến tôi nhận ra nhiều chân lý trong cuộc sống. Ở đó, tình yêu thương dành cho gia đình cho đến việc người thanh niên phải có tinh thần và trách nhiệm đối với xã hội là kế hoạch tôi quyết tâm phải thực hiện sau ngày ra trại”.

Trở về địa phương, anh Hưng đã làm đơn tình nguyện xin vào lực lượng dân quân tự vệ của xã An Điền. Anh luôn thể hiện sự chuẩn mực về đạo đức, lối sống trước tổ chức và nhân dân địa phương. 8 năm qua, từ vị trí công tác trong lực lượng dân quân tự vệ xã rồi dân phòng của xã An Điền, anh luôn gần gũi nhiều thanh niên, thiếu niên hư hỏng để định hướng cho họ chí thú làm ăn. Vì vậy anh đã được Ban lãnh đạo Công an (CA) xã An Điền chọn là một trong những thành viên có thành tích trong việc kết hợp với CA ấp Kiến Điền làm tốt công tác cảm hóa đối tượng, chuyển hóa địa bàn. Anh đã trực tiếp cảm hóa được hàng chục thanh thiếu niên hư hỏng, sau đó định hướng cho họ tìm việc làm thích hợp.

Đề cập đến vấn đề cảm hóa đối tượng, Nguyễn Thành Hưng nói: “Theo tôi, công tác cảm hóa đối tượng là phải gần gũi với họ. Thông qua ly trà, ly rượu để mình hòa đồng với thanh thiếu niên là cách tiếp cận hiệu quả nhất. Từ đó đã giúp tôi nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của họ, sau đó mới cảm hóa được. Với cách làm này, tôi đã tư vấn cho nhiều thanh niên địa phương cách làm ăn. Cụ thể như các em Trương Quang Hải, Nguyễn Văn Tí… trước đây cứ mê ăn nhậu thì nay đã có việc làm, có thu nhập ổn định, biết lo cho gia đình. Để nói cho người khác nghe lọt lỗ tai thì mình phải gương mẫu trong tư cách, đạo đức và lối sống”.

Trung tá Võ Trọng Khiêm, Trưởng CA xã An Điền nhìn nhận: “Dân phòng Nguyễn Thành Hưng là một tấm gương tiêu biểu đã vượt qua quá khứ lầm lỗi để trở thành một công dân tốt, đóng góp sức mình trong việc bảo vệ ANTT tại địa phương. Điều đáng nói là qua thời gian theo dõi, tổ chức nhận thấy Hưng rất có tâm huyết trong việc giữ gìn ANTT ở địa phương và luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong công việc”.

Quay về nẻo thiện

Những năm qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả trong việc giúp người phạm tội hoàn lương. Nhiều trường hợp được giới thiệu việc làm, cóthu nhập ổn định giúp họ trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.

Đến xã Định An, huyện Dầu Tiếng, chúng tôi chứng kiến nhiều trường hợp với quyết tâm làm lại cuộc đời sau khi có thời gian lầm lỗi. Để làm được điều này, CA xã Định An đã chú trọng công tác tiếp cận, gần gũi những người một thời lầm lỡ để giúp họ tìm một công việc phù hợp, có thu nhập ổn định. Trường hợp của anh Đồng Văn D. (38 tuổi, ấp An Lộc, xã Định An) là một điển hình. Sau ngày ra tù và trở về địa phương, anh D. được lãnh đạo CA xã Định An tạo điều kiện tốt nhất để làm thủ tục nhập hộ khẩu và hỗ trợ tìm việc làm. Đến nay, vợ chồng anh đã có hai mặt con. Ngoài thời gian làm việc tại công ty xây dựng, anh chăn nuôi gà để cải thiện thu nhập. Nhờ chí thú làm ăn, nay gia đình anh đã có của ăn của để, nuôi con ăn học và xây được nhà mới khang trang.

Tương tự, sau ngày trở về, anh Trần Tuyết E. được CA xã Định An đứng ra bảo lãnh để xin vào làm công nhân ở nông trường cao su với mức thu nhập ổn định, bảo đảm cuộc sống gia đình. Anh E. tâm sự: “Ngày trở về, mình đến trình diện lãnh đạo CA xã và rất vui khi được các anh trải lòng đón tiếp với những lời khuyên chân thành. Nhờ được hòa đồng với mọi người, sự mặc cảm cũng dần mất đi. Sau nhiều năm làm công nhân cao su, sử dụng đồng tiền do chính mình làm ra mới thấy giá trị của lao động. Có thể nói đó là dấu ấn để bản thân tôi làm lại cuộc đời”. Ngoài việc CA xã hỗ trợ xin việc cho anh E., chính quyền địa phương xã Định An cũng tạo điều kiện cho anh vay 20 triệu đồng từ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách huyện Dầu Tiếng để anh đầu tư chăn nuôi, để lấy công làm lời.

Nói về công tác tạo điều kiện cho người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng, ông Đăng Văn Thương, Trưởng CA xã Định An nói nếu không quan tâm đến họ trong lúc gặp khó khăn nhất định về vật chất và tinh thần khi mới ra tù thì họ rất dễ sa ngã vào con đường phi pháp. Công việc này đòi hỏi cả hệ thống chính trị cấp cơ sở vào cuộc, lực lượng CA làm nòng cốt. Theo ông Thương, đến nay đơn vị đã giới thiệu việc làm cho khoảng 10 người với mức lương 4 triệu đồng/tháng.

 THANH QUANG

Vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng

Tuổi trẻ bồng bột, bị bạn xấu dụ dỗ, anh Lê Hữu D. (SN 1985, ngụ xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên) sa ngã và chịu cảnh tù tội. Sau thời gian chấp hành án tù, ngày trở về địa phương, anh D. đã tham gia vào công tác xã hội và anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Anh chia sẻ: “Nhờ được quan tâm, giúp đỡ của gia đình, đặc biệt là sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương nên tôi nhanh chóng hòa nhập cộng đồng. Sau ngày trở về, với quyết tâm ngăn chặn cái ác, cái xấu xảy ra trên địa bàn, tôi tình nguyện làm đơn xin vào lực lượng dân quân ấp 1. Khi tiếp cận với các đối tượng hung hãn, tôi không hề sợ hãi vì tôi biết trong họ cũng có chút gì đó giống tôi của những ngày trẻ bồng bột nên có thể thuyết phục họ dừng chân trên con đường lạc lối!”.

Với quyết tâm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm để giữ gìn ANTT ở địa phương, anh D. luôn tích cực đi đầu trong công tác. Ghi nhận sự nỗ lực của anh D., đầu năm 2011, anh được bổ nhiệm làm Ấp đội trưởng ấp 1 của xã Hội Nghĩa. Cũng từ đó, anh cùng đồng đội đã lập nhiều thành tích trong công tác tấn công tội phạm, giữ bình yên cho người dân. Ghi nhận những phấn đấu nổi bật của anh trong nhiều năm liền, anh vinh dự được kết nạp Đảng. Anh nói đó là phần thưởng lớn nhất ghi nhận sự tận tâm bằng những việc làm thiết thực của mình.

Sau ngày trở về, khi được gia đình đầu tư 50 triệu đồng để mở trại nuôi rắn, với quyết tâm và kiến thức học được, anh tham gia vào diễn đàn nuôi rắn để học hỏi thêm kinh nghiệm. Nhờ tính cần cù, chịu khó, anh đã tận dụng thời gian rảnh để đi bắt nhái, bắt chuột… làm thức ăn cho rắn nhằm giảm bớt chi phí đầu tư. Qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, trại rắn của anh phát triển ổn định, mỗi lần xuất rắn bán, sau khi trừ mọi chi phí anh lãi gần 20 triệu đồng/tháng.

Ông Phạm Thanh Quảng, Trưởng CA xã Hội Nghĩa cho biết từ năm 2007 đến nay, trong số 44 người được mãn tù trở về địa phương, chính quyền xã đã giới thiệu việc làm cho 15 người với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Điều đáng nói là hầu hết những người này đều không tái phạm.

N.HẬU

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên