Cà phê... lắc

Cập nhật: 21-11-2018 | 08:51:14

- Anh Sáu có uống cà phê lắc bao giờ chưa? - Tư xe ôm hỏi với vẻ mặt kiêu ngạo.

Sáu thời sự lắc đầu:

- Bộ quán cà phê mới mở chỗ mình ở hả thằng Tư?

Tư xe ôm ra vẻ bí hiểm:

- Cà phê... lắc giờ xuất hiện rất nhiều tại Bình Dương nghe anh Sáu.

Sáu thời sự cũng rối trí với Tư xe ôm:

- Ý mày nói mấy quán cà phê có bán thuốc lắc phải không?

Tư xe không chọc Sáu thời sự nữa:

- Bậy bạ! Bán thuốc lắc là công an họ vào hốt hết cả ổ à. Ý tui muốn nói là vừa uống cà phê vừa lắc đầu từ chối mua vé số đó!

Sáu thời sự vẫn chưa hiểu Tư xe ôm muốn nói gì.

Tư xe ôm bèn “giải ngu” cho Sáu:

- Bây giờ đi đâu cũng gặp người bán vé số dạo hết! Họ mời mình không mua nên từ chối. Vậy mà một số người bán vé số dí cả sấp vé số vào mặt mình, đứng ì đó không chịu đi anh Sáu ạ.

Sáu thời sự cuối cùng cũng hết ngu:

- Ừ! Chào bán kiểu này gây khó chịu cho khách lắm nha thằng Tư.

Tư xe ôm nói tiếp:

- Rất khó chịu nữa là đằng khác. Sáng nay tui với thằng Bảy thợ hồ ngồi quán cà phê tán dóc. Ngồi có 15 phút mà bị mời mua vé số cả chục lần. Hai thằng có kịp nói chuyện gì với nhau đâu chỉ lo lắc đầu. Tui với thằng Bảy lắc đầu nguầy nguậy luôn! Kết quả là thằng Bảy thợ hồ bị trẹo cổ, nó nghỉ làm luôn.

Sáu thời sự cũng bắt đầu “lắc”:

- Buôn bán gì cũng phải có văn minh. Người ta muốn mua không tùy người ta. Còn bán buôn kiểu “ép khách”, dí cả sấp vé số vào mặt khách như vầy là không được rồi. Nghe mày nói là tao không khoái cái món cà phê... lắc này rồi đó nghe thằng Tư!

Tư xe ôm không “lắc” nữa mà gật đầu như con bửa củi:

- Đúng, đúng! Anh Sáu nói đúng! Tui có ghiền cái món cà phê… lắc này đâu!

SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên