Cách ly hết khôn lõi mới được về!

Cập nhật: 02-03-2020 | 08:19:08

Tư xe ôm hát vu vơ:

- Áo nàng vàng anh về phải xa cách. Áo nàng xanh mới chịu cách ly nè...

Sáu thời sự quạu:

- Dịch bệnh chưa biết khi nào mới dứt mà còn đùa được sao thằng Tư?

Tư xe ôm bỉu môi:

- Mình cần lạc quan bệnh dịch mới sợ mình. Chỉ cần mình không chủ quan là được.

Sáu thời sự gật gù:

- Có ai dám chủ quan đâu. Chỉ có người vô ý thức mới coi thường dịch bệnh. Ai đời ở tâm dịch về lại oang oang cái mồm dạy người khác cách để khỏi cách ly.

Tư xe ôm tiếp lời:

- “Khôn” như vầy ở quê tui giờ không còn nữa. May mà cổ không dính dịch. Dính cái là người đi chung đoàn với cổ, gia đình người thân đều vạ lây bởi cách khôn lõi, khôn vặt này.

Sáu thời sự thở dài:

- Chống dịch như chống giặc. Cả nước đồng tâm hiệp lực đẩy lùi dịch bệnh, chỉ cần một người vô thức như vầy thì hậu quả có thể khó lường.

Tư xe ôm lắc đầu:

- Với kiểu người “khôn” như vầy anh Sáu có diệu kế gì để ngăn chặn dịch bệnh lây lan

Sáu thời sự nở nụ cười:

- Tao đề xuất sau khi cách ly rà cho hết bệnh. Cách ly thêm vài chục tháng nữa.

Tư xe ôm thắc mắc:

- Cách ly chi nữa anh Sáu?

Sáu thời sự cười to:

- Thì cách ly khi nào hết khôn lõi mới được trở về nhà.

 SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên