Chàng trai đau khổ vì được bạn gái an ủi

Cập nhật: 18-05-2016 | 07:06:42

Trong một buổi đi chơi cùng cô gái mình đang tán tỉnh, Tý vờ than thở để dò ý nàng:

- Anh không có nhà, không có xe, thậm chí một công việc làm ổn định cũng chưa có. Biết phải làm sao bây giờ?

Cô gái thấy vậy liền nhẹ nhàng an ủi:

- Không sao đâu mà, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi!

Tý nghe thấy thế liền cảm động nói:

- Em thật sự suy nghĩ thế sao? Thật sự em không sợ sau này lấy anh sẽ phải chịu vất vả à? Em quả là một người con gái tuyệt vời, cảm ơn em rất nhiều!

Cô gái nhún vai đáp:

- Thật mà, vì em có định sau này lấy anh đâu mà sợ chứ!

- !!!

Theo Vnexpress

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên