VCK U20 World Cup 2017, U20 Việt Nam - U20 Pháp 0-4:

Chênh lệch đẳng cấp

Cập nhật: 27-05-2017 | 07:19:06

Chiều qua (25-5), U20 Việt Nam (U20VN) đã vào trận với tinh thần đầy quyết tâm trong trận đấu với ứng viên vô địch U20 Pháp trong lượt trận thứ 2 của bảng E, Vòng chung kết U20 World Cup 2017 đang diễn ra tại Hàn Quốc. Các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn dù thi đấu đầy cố gắng, nhưng vẫn không thể tiếp tục gây bất ngờ trước đối thủ có đẳng cấp và trình độ vượt trội…

Các  học  trò  HLV  Hoàng Anh Tuấn đã có khởi đầu khá tốt khi giữ cự ly đội hình hợp lý, các cầu thủ tích cực di chuyển, thay nhau bịt các khoảng trống dẫn vào trước khung thành thủ môn Bùi Tiến  Dũng.  Chính cách tiếp cận trận đấu khá hợp lý, các cầu thủ U20VN thể hiện tinh thần chiến đấu rất tuyệt vời đã giúp hạn chế sức mạnh của U20 Pháp, đồng thời giữ sạch mành  lưới  của  khung  thành thủ môn Bùi Tiến Dũng trong 18 phút đầu trận. Đáng chú ý, ở phút thứ 7, xà ngang và thủ môn Bùi Tiến Dũng đã cứu bàn thua trông thấy cho U20VN khi phải đối đầu với chân sút Augustin (7) trên chấm 11m.

Pha dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0 của tiền đạo Augustin cho U20 Pháp

Thoát khỏi bàn thua trông thấy đó, các cầu thủ U20 càng thêm phấn chấn tinh thần, thi đấu rất kiên cường trước áp lực tấn công dữ dội của U20 Pháp. Tuy nhiên, đến phút thứ 19, điều gì phải đến đã đến, U20VN để thủng lưới bàn đầu tiên của mình tại VCK U20 World Cup. Trong khi các cầu thủ hàng phòng ngự U20VN tập trung đối phó với các tình huống tấn công vỗ mặt trung lộ thì chỉ cần một thoáng lơi lỏng trong việc chống bóng bổng đã để cho Marcus Thuram (11, con trai của cựu danh thủ Lilian Thuram) dễ dàng đánh đầu ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho đội bóng có đẳng cấp cách biệt hơn. Sau bàn thua này, U20VN để thua khá dễ dàng thêm 2 bàn nữa để khép lại hiệp 1 với tỉ số 0-3. Các bàn thắng tiếp theo của U20 Pháp được ghi do công của Augustin (phút 22 và 45).

U20 Pháp có trận cầu áp đảo, chiếm 67% thời gian kiểm soát bóng, thực hiện được 21 lần tấn công so với 3 lần của U20VN. Đáng tiếc là U20VN bị dính 4 thẻ vàng, trong đó có 2 thẻ vàng thành 1 thẻ đỏ, dẫn đến mất cầu thủ trụ cột Đình Trọng ở trận đấu quyết định với U20 Honduras.

Sang hiệp 2, sau giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ U20VN thi đấu có phần khởi sắc hơn và đã có những tình huống tấn công khá hay về phía khung thành U20 Pháp. Tuy vậy, các đợt lên bóng và dứt điểm của U20VN đều phải thực hiện trong điều kiện không đủ người, rất vội vã nên chẳng thể có sự chính xác và hiệu quả cần thiết nên đã không thể  “làm  nên  chuyện”  trước các cầu thủ của HLV Batelli có đẳng cấp vượt trội. Đến phút 52, cầu thủ Poha (17) với cú sút xa đẳng cấp đã nâng tỉ số lên 4-0 cho U20 Pháp. Thời gian còn lại của trận đấu, dù phải chơi thiếu người (Đình Trọng nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 72) nhưng trước sự chống đỡ kiên cường  của  U20VN,  các  cầu thủ U20 Pháp đã không thể ghi thêm bàn thắng. Dù để thua 0-4, nhưng U20VN đã có trận đấu rất đáng khen ngợi về tinh thần chiến đấu, khả năng tổ chức lối chơi. Như vậy, ở lượt đấu cuối, U20VN buộc phải thắng U20 Honduras  vào  ngày  28-5  thì mới có hy vọng vào vòng 1/8.

CHÍ THANH

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên