Chia sớt tình xuân...

Cập nhật: 18-01-2012 | 00:00:00

Đối với nhiều người, đó chỉ là những món quà nhỏ không đáng là bao nhưng với họ thì rất ý nghĩa bởi nhờ thế mà ngày xuân đầm ấm hơn. Những người khó khăn đến nhận gạo, mì, mứt, bánh... và tiền lì xì của các tổ chức, cá nhân với khuôn mặt vui hơn khi “có tết đến nhà”... Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phạm Văn Cành trao quà tết cho bà con khó khăn ở TT.Tân Phước Khánh, Tân Uyên

Những ngày cuối năm này là những ngày người người rộn ràng đón tết. Đây cũng là dịp ai nấy muốn chia sẻ với người khó khăn để cùng nhau có những ngày xuân ấm áp tình người. Hàng chục ngàn phần quà đã đến với bà con nghèo, tàn tật, bất hạnh. Chị Dương Hồng Xuân, ở ấp Bình Hòa 2, tổ 6, TT. Tân Phước Khánh, Tân Uyên nghẹn ngào nói: “Tôi được mời nhận quà tết đến 2 lần. Chắc do hoàn cảnh nhà tôi khó khăn quá. Mẹ chồng đang bị ung thư tử cung giai đoạn cuối và cả nhà tập trung chăm sóc mẹ. Tôi bận chăm 2 đứa con nhỏ không đi làm được gì. Chồng tôi chưa có việc làm ổn định và chỉ đi đặt lờ bắt cá, tép bán đổi gạo, thức ăn hàng ngày”. Chị Xuân cũng cho biết, những thứ quà bánh này chị sẽ “đem về biếu mẹ chồng” và chị nói thêm: “Tôi đã chuẩn bị hồ sơ để xin đi làm xí nghiệp khi qua tết. Nhà ở hiện tại cũng là nhà tình thương mới được xây tặng 3 tháng nay. Phải đi làm thôi để thoát khỏi cảnh nghèo”...

Em Đoàn Thị Yến Như (TT.Tân Phước Khánh) đang học lớp 6 và “tranh thủ đi nhận quà giùm mẹ”. Em cho biết năm nào cũng được “vài phần quà của các cô chú đến tặng”. Nhà có 4 mẹ con và bà Đoàn Thị Thu, mẹ của em đi phụ việc nhà thu nhập chỉ được 1,3 triệu đồng/tháng. Mấy anh chị có gia đình, có con nhỏ nên vất vả khi mức lương chưa tới 3 triệu đồng/tháng. Yến Như kể nhà em tất cả 3 thế hệ, gồm 8 người sống chung nên khá chật chội và sinh hoạt không thuận tiện nhưng mọi người đều yêu thương, đùm bọc nhau để sống tốt hơn. Như em chẳng hạn, ngoài giờ đi học còn giúp anh chị trông 2 đứa cháu gọi mình bằng cô, dì! Theo Yến Như, nhà nghèo nên ít khi mẹ sắm sửa tết cho đàng hoàng. Thế nên những phần quà, những bao gạo được đem đến tặng rất có ý nghĩa với gia đình em.

Hoàn cảnh bị hư một mắt của bà Phan Thị Thơ (Thạnh Hội, Tân Uyên) thật oái oăm. Bà kể: “Năm đó tui 33 tuổi và một lần đi làm cỏ mía bị lá mía cứa vào mắt đau buốt. Không đi chữa mà tui... nhỏ thuốc cầm chừng nên con mắt bên phải cứ mờ dần mờ dần rồi hết thấy đường luôn”! Bà cũng nói, tất cả những khó khăn, bệnh tật này là do cái nghèo mà ra. Mắt bị mù một con, sức khỏe không được tốt nên bà “chỉ biết quẩn quanh ở nhà với công việc nội trợ, đồng áng”. Bà rất vui khi được sự quan tâm, chia sẻ của mọi người. Tết đến có mì gói, đường, bánh... là “có xuân rồi”, bà Thơ nói với mọi người xung quanh.

Người cho, người nhận đều hân hoan. Rất nhiều hộ đã thoát nghèo nhưng mức sống vẫn còn thấp và cũng được nhận quà dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn này. Giá trị quà từ 300.000 - 500.000 đồng nhưng đó là cả tấm lòng thật đáng quý khi con người biết san sẻ yêu thương cùng nhau. Tết đến làm việc thiện, chia ngọt sẻ bùi cho nhau cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bởi, ai cũng muốn có một ngày xuân thật an lạc, no đủ...

QUỲNH NHƯ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên