NHẬT KÝ CHIẾN DỊCH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 1975

Ngày 30-3-1975: Giải phóng vùng liên hoàn rộng lớn ở bắc và tây bắc Sài Gòn

Cập nhật: 30-03-2015 | 07:52:48

Tin Tây nguyên, Huế, Đà Nẵng được giải phóng đã làm nức lòng quân và dân cả nước, đặc biệt, đã tạo thêm khí thế cho các lực lượng vũ trang quân giải phóng và nhân dân tiếp tục nổi dậy tiến công quân địch trên khắp các chiến trường.

 Biên đội gồm 3 tàu 673, 674, 675 chở quân ta ra giải phóng Trường Sa (Ảnh: Tư liệu Bảo tàng hải quân)

 Trên chiến trường khu 5, ngày 29-3, Trung đoàn 19 thuộc Sư đoàn 968 và Trung đoàn 95A tiến xuống Bình Định hợp điểm với Sư đoàn 3 của Quân khu 5 tiến công địch ở khu vực Thủ Thiện, Lai Nghi, Phú Phong, Bình Khê, hỗ trợ đắc lực cho nhân dân Bình Định nổi dậy giành quyền làm chủ.

Sáng ngày 30-3, Sư đoàn 3 tiếp tục tiến công các cụm quân địch còn lại ở Lai Nghi, Phú Xuân, Phú Hòa 2 và tổ chức lực lượng chốt chặn không cho quân địch tháo chạy về Quy Nhơn. Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3) đánh chiếm ga Diêu Trì và Sở chỉ huy Sư đoàn 22 quân đội Sài Gòn ở An Nhơn. Phối hợp với Sư đoàn 3, Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968) đánh chiếm núi Trà Lam Sơn ở phía tây Gò Quánh, diệt Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 40). Trung đoàn 95A đánh chiếm Phú Phong, làng Mai Xuân Thưởng. Ngày 31-3, ta giải phóng các quận lỵ An Túc, Bình Khê, Tam Quan, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phú Mỹ thuộc tỉnh Bình Định.

Ở Nam bộ, quân dân Bình Long tiến công và nổi dậy chiếm An Lộc, chi khu quân sự quận lỵ Chơn Thành, giải phóng toàn tỉnh Bình Long. “Quân dân các tỉnh Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Long An, Long Khánh, Bình Tuy cũng tiến công kết hợp nổi dậy diệt nhiều chi khu, căn cứ, quận lỵ; giải phóng vùng liên hoàn rộng lớn ở bắc và tây bắc Sài Gòn” (trích Dấu ấn sự kiện - TTXVN).

Ở đồng bằng sông Cửu Long, các lực lượng của ta cũng tiến công và nổi dậy tiêu diệt địch, phá và bức rút hàng trăm đồn bót địch, giành quyền làm chủ ở một số địa phương. Tại Long An, ngày 30-3-1975, ta tiêu diệt căn cứ Quéo Ba, giải phóng hoàn toàn Đức Huệ, mở rộng hành lang nối với Tây Ninh.

Ngày 30-3-1975, thực hiện chỉ thị của Bộ Tổng Tư lệnh về giải phóng các đảo thuộc chủ quyền Việt Nam ở biển Đông, Quân ủy Trung ương điện gửi các đồng chí Chu Huy Mân, Võ Chí Công, nêu rõ: “Theo chỉ thị của Bộ Chính trị, Thường vụ giao Khu ủy và Bộ Tư lệnh B1 nhiệm vụ nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện gấp rút, nhằm thời cơ thuận lợi nhất đánh chiếm các đảo hiện do quân chính quyền miền Nam đang chiếm đóng”. 9 giờ 30 phút ngày 29-4, ta làm chủ đảo Trường Sa, kết thúc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà Quân ủy Trung ương giao cho Quân chủng Hải quân là giải phóng quần đảo Trường Sa thân yêu.

Ở Bình Dương, sau chiến thắng Dầu Tiếng, ta đánh chiếm các vị trí Bến Củi, Cầu Khởi, suối Ông Hùng, ngã ba Đất Sét mở rộng vùng giải phóng.

Thực hiện kế hoạch tác chiến đợt hai, trên địa bàn trọng điểm, các đơn vị lực lượng tỉnh, huyện phối hợp tiến công nhiều đồn bót địch ở Bình Cơ, Bình Mỹ, Lạc An (Tân Uyên); Phú Chánh, Hòa Lợi, Phú Mỹ (Châu Thành), Thuận Giao (Lái Thiêu). Mục tiêu chủ yếu của Tiểu đoàn 1 Phú Lợi trong đợt 2 là đánh đồn An Lợi xã Hòa Lợi nhưng không dứt điểm. Trong khi đó Tiểu đoàn Phú Lợi 2 mới thành lập đã bước vào tham gia đợt 2 chiến dịch đã lập công xuất sắc trong trận đánh tiêu diệt Đại đội 2, Tiểu đoàn 360 bảo an tiểu khu Bình Dương, thu toàn bộ vũ khí. Tiểu đoàn thực hiện cách đánh bộ binh kết hợp đặc công đánh địch trong công sự vững chắc giành thắng lợi đã kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ tin tưởng chiến thuật, tạo khí thế cho đơn vị và lực lượng trong tỉnh. Hàng trăm đồng bào ở nhiều xã thuộc huyện Nam Bến Cát, Châu Thành, thị xã, Dĩ An, Lái Thiêu, đấu tranh với địch đòi được tự do đi về xóm cũ, chống khủng bố bắt người, đòi giải tán phòng vệ dân sự.

Những thắng lợi liên tiếp, dồn dập đã tạo nên khí thế tiến công, nổi dậy. Cuối tháng 3-1975, Trung ương Cục miền Nam đã ra Nghị quyết số 15- TƯC nêu rõ: “Cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam không những đã bước vào thời kỳ phát triển nhảy vọt, mà thời cơ chuẩn bị để tiến hành cuộc Tổng công kích, tổng khởi nghĩa đã chín muồi. Từ giờ phút này, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của quân và dân ta đã bắt đầu”. (Còn tiếp)

 VĂN HIỆP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên