Chuyện xưa của Đàm Vĩnh Hưng

Cập nhật: 09-09-2010 | 00:00:00

“Có những điều trong quá khứ bạn không thể nào quên đi được, nó là chất xúc tác, là động lực để người ta tiến bước trong cuộc sống. Tôi có rất nhiều những kỷ niệm như vậy”, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

 

Trong buổi họp báo giới thiệu album mới Những ca khúc bất hủ của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã nói: “Tôi nhớ những năm đầu tiên chập chững bước vào con đường âm nhạc, cụ thể là lần đầu tiên đi thi Tiếng hát truyền hình, tôi đã lựa chọn bài Cô bé u sầu để thử sức. Sở dĩ tôi chọn bài này vì với nó, tôi đã nổi đình đám ở trường học của mình, nhưng ai ngờ vừa bước được bước đầu tiên đã té cái... oạch. Tôi bị loại không thương tiếc. Từ đó tôi học được bài học đầu tiên, đó là làm nghệ thuật chuyên nghiệp chông gai cỡ nào”.

 Đàm Vĩnh Hưng tâm sự, để có thành công hôm nay, anh đã phải trải qua nhiều khó khăn, và thậm chí nếm trải cảm giác thất bại.

Anh nói thêm: “Đó có thể coi là một thất bại đầu tiên, mà cũng có thể coi là thành công bởi nhờ đó, tôi đã biết mình đang ở đâu, cần phải làm gì, và làm thế nào để chinh phục thử thách. Sau đó với bài Cô bé u sầu, tôi "đánh đông dẹp bắc", đi hát ở trường cũng bài này, hát tụ điểm cũng bài này, thậm chí đi hát đám cưới tôi cũng hát Cô bé u sầu. Với tôi, đây là bài hát tôi không bao giờ quên được, dù đến một ngày nào đó tôi không còn cầm mic đi chăng nữa. Đó là lý do vì sao tôi chọn bài hát này để thực hiện đầu tiên trong album Những ca khúc bất hủ của mình”.

 

Mr Đàm tâm sự, để có được thành công như ngày nay anh không bao giờ quên được những ngày gian khó, "thèm khát" âm nhạc và luôn háo hức để được thưởng thức những ca khúc bất hủ qua những giọng ca "huyền thoại" trên bất kỳ một chương trình âm nhạc nào. Những ca khúc đó như là nguồn sữa cảm hứng để giúp anh phát triển và thành công như ngày nay.

 

Trong ký ức của cậu bé Hưng những ngày thơ ấu, những ngày của thập niên 80, 90 thế kỷ trước là những nỗi lo lắng rất vụn vặt và trẻ con như sợ... mất chỗ xem tivi bên nhà hàng xóm vào mỗi tối thứ sáu cuối tuần mỗi khi bạn giận. Hay rất ghét các chương trình... tường thuật bóng đá vào chiều thứ 3 bởi như thế Đài truyền hình sẽ không còn thời lượng để phát sóng các chương trình ca nhạc...

 

“Những ngày ấy, cả ngõ xóm lại náo nức chen chúc nhau trong không gian chật hẹp để thõa mãn ước mơ về một khoảng trời âm nhạc với những thần tượng lộng lẫy của mình, những câu hát “khi gió đồng ngát hương… rợp trời chim én liệng…” cất lên làm thẫn thờ và mê mẫn cảm xúc của những trái tim non nớt và đọng lại cho đến hôm nay. Hưng nghĩ không chỉ có Hưng mà bất kỳ ai trải qua quãng thời gian khó khăn nhưng đầy ý nghĩa đó, sẽ hiểu hết được ý nghĩa của những ca khúc bất hủ đó. Những Quê Hương, Mùa chim Én bay, Ngõ vắng xôn xao, Cô bé u sầu... sẽ luôn là những ca khúc gắn liền với không chỉ một thế hệ của Hưng mà còn của rất nhiều bạn trẻ sau này”.

 

Đàm Vĩnh Hưng cho biết, để thực hiện album này, anh đã phải tìm tòi tư liệu, nhờ bạn bè, các fan hâm mộ thu thập rồi tặng lại cho anh những hình ảnh từ khi mới chập chững đi hát cho đến thời điểm bây giờ. “Vậy nên bạn có thể thấy những hình ảnh rất "độc" như hình Hưng mặc trang phục rất... sến và rất quê của những năm đầu thập kỷ 90 thế kỷ 20, hay mái tóc nhuộm đen, chiếc áo cổ lọ hoặc những trang phục lấp lánh. Đó là cả một chuỗi hình ảnh gắn liền với quãng đường Hưng đã đi qua. Và Hưng trân trọng từng khoảnh khắc đó”, anh vui vẻ chia sẻ tiếp.

 

Với Đàm Vĩnh Hưng, anh đã nếm trải gần như tất cả những đắng cay ngọt bùi với con đường nghệ thuật. Nhưng anh tâm niệm, để có những ngày vinh quang trên đỉnh sự nghiệp ai cũng phải trải qua những khó khăn, gian khổ trong những ngày đầu tiên của mình. Vậy nên anh chọn cách trân trọng quá khứ để gìn giữ và nâng niu những gì mình đã đạt được. “Có những điều trong quá khứ bạn không thể nào quên đi được, nó là chất xúc tác, là động lực để người ta tiến bước trong cuộc sống. Thành công hôm nay chính là thành quả của quá khứ”, Đàm Vĩnh Hưng kết luận.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên