Cố hòa thượng Thích Minh Thiện: Gương sáng về tấm lòng từ bi

Cập nhật: 02-11-2011 | 00:00:00

Mỗi khi diễn ra sự kiện nào đó dù lớn hay nhỏ thì với tinh thần “ban vui cứu khổ”, những người tu hành lại thực hiện rất nhiều những hoạt động từ thiện chia sẻ với nỗi bất hạnh, không may mắn của bao số phận con người. Và kể từ đây, trong những sự kiện đó đã thiếu vắng hình ảnh của cố Hòa thượng Thích Minh Thiện, người đã gắn cả cuộc đời mình với vô vàn các hoạt động từ thiện xã hội.   Cố Hòa thượng Thích Minh Thiện trực tiếp tham gia cứu trợ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh miền Trung

Người ta thấy thầy dung dị trong màu áo nâu sòng, không kể khó nhọc, thầy đến từng địa phương, khu, ấp trong và ngoài tỉnh, kể cả những vùng đất xa xôi ở mọi miền đất nước để phát quà từ thiện, hỗ trợ tiền và gửi những lời động viên, chia sẻ rất đỗi chân tình, ấm áp... cố Hòa thượng Thích Minh Thiện. Cố Hòa thượng Minh Thiện thế danh Đào Văn Cư, sinh ngày 5-5-1948, tại làng Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, trong gia đình có 7 người con, thầy là con trai út. Hòa thượng xuất gia từ khi còn rất nhỏ. Ngoài chuyên tâm tu học, phụng sự đạo pháp, tham gia điều hành Phật sự tỉnh nhà từ những ngày đầu mới thành lập.

Qua 28 năm cống hiến tài năng và sức lực xây dựng và củng cố giáo hội, Hòa thượng không quản nhọc nhằn, khó khăn, chia sẻ với rất nhiều những mảnh đời không may mắn ở khắp mọi nơi bất kể xa gần. Những người nghèo khó gặp thầy trong vai trò là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Những người tình nguyện Hội Chữ thập đỏ tỉnh đến thăm và tặng quà, lúc lại có mặt cùng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh đi tặng quà ở các tỉnh miền Trung, khi lại vận động mọi người tham gia hiến máu nhân đạo, tham gia Hội Bảo trợ người già tàn tật trẻ mồ côi tỉnh, đến thăm gia đình chính sách...

Không có dáng vẻ của một Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội, một đại biểu HĐND tỉnh, Hòa thượng đến với dân nghèo như một người bạn thật dung dị và gần gũi. Thầy cầm chiếc loa tay bắt nhịp bài hát khuấy động phong trào cho vui, rồi sắp xếp bà con trật tự đến nhận quà. Những chuyến đi như thế, mọi người luôn nhìn thấy thầy hết sức rạng rỡ, tươi vui. Dường như với thầy, mang niềm vui cho người khác thì không bao giờ là mệt mỏi...

Hòa thượng đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và nhiều huy chương các loại; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN), T.Ư Hội Chữ thập đỏ, HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh... tặng nhiều bằng khen, kỷ niệm chương vì những nỗ lực cống hiến không ngừng. Tinh thần sống “tốt đạo đẹp đời” như thế, cũng chính là truyền thống tốt đẹp được tăng, ni, phật tử tỉnh nhà tiếp nối.

Giờ đây, cố Hòa thượng Thích Minh Thiện đã ra đi vĩnh viễn để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cộng đồng Phật giáo, bạn bè, đạo hữu xa gần. Từ đây, trong các hoạt động từ thiện xã hội đã thiếu đi hình ảnh của một người thầy thân yêu gắn cả cuộc đời với tâm nguyện làm việc thiện cứu giúp cho đời. Hòa thượng sẽ mãi là tấm gương sáng ngời về lòng từ bi, nhân ái, rất mực yêu thương con người.

NG.TRINH

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên