Công an TP.Thủ Dầu Một: Đang điều tra vụ một chủ quán cà phê bị đâm

Cập nhật: 14-03-2019 | 08:25:58

Hơn 1 tháng nay, anh Lý Minh Phước (37 tuổi, ngụ KP.4, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) vẫn đang ở nhà điều trị vết thương trên ngực và phía sau lưng do bị đâm bằng dao. Anh Phước đã gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Anh Phước trình bày, vào ngày 6-2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019), anh đứng bên nhà hàng xóm để xem nhóm của đối tượng tên Tâm chơi lắc tài xỉu, khi đó Tâm bị thua nên đập đĩa tài xỉu. Thấy vậy, anh Phước lên tiếng bảo Tâm “sao kỳ vậy?”. Tâm bực tức nên to tiếng với anh Phước và được mọi người can ngăn.

Đến 14 giờ 20 phút ngày 7-2 (tức mùng 3 tết), anh Phước ngồi trong quán cà phê Cát Tiên (tại tổ 34, KP.4, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) thì Tâm đến quán gặp anh nói chuyện. Tâm gọi anh Phước ra trước quán và nói rằng “Hôm qua hai bên cãi vã nhau nhưng không có gì… thôi cả hai hòa”. Anh Phước trả lời “Xóm giềng có gì đâu”. Ít phút sau, một đối tượng tên Võ Việt Thắng (37 tuổi, ngụ KP.6, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) bất ngờ xuất hiện cầm dao Thái Lan lao vào đâm từ phía sau lưng anh Phước khiến cán dao gãy, lưỡi dao nằm trong người nạn nhân. Sau đó Thắng tiếp tục dùng cán dao đâm thêm nhát nữa. Thấy vậy, anh Phước phản xạ quay sang đánh vào mặt Thắng. Ở gần đó có cán cuốc nên anh Phước chụp cán cuốc nhằm phòng ngừa Thắng đánh tiếp. Tâm giật lấy cán cuốc trên tay của anh Phước. Vì quá đau và lo sợ bị đánh tiếp nên anh Phước tri hô để hàng xóm đến hỗ trợ vây bắt Thắng giao cho cơ quan công an.

Sau đó, anh Phước được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương với nhiều vết thương, lưỡi dao còn nằm trong lưng. “Điều trị tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán tôi bị dao đâm thấu ngực gây tràn khí máu màng phổi bên phải, nếu không được cấp cứu kịp thời lúc đó thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian nằm viện đến khi về nhà để tiếp tục điều trị thì đối tượng Thắng không đến xin lỗi, hay thăm hỏi một lời”, anh Phước bức xúc cho biết.

Theo đại úy Văn Minh Kỳ, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an TP.Thủ Dầu Một, ngay sau khi xảy ra vụ việc, người nhà anh Phước đã trình báo đến Công an phường Chánh Nghĩa. Sau đó Đội điều tra tổng hợp Công an TP.Thủ Dầu Một đã phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương xuống hiện trường thu thập chứng cứ, tiến hành lấy lời khai của những người có liên quan. Qua làm việc, Võ Việt Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi dùng dao đâm anh Phước.

“Hiện đơn vị đang tiến hành đưa anh Phước đi giám định tỷ lệ thương tích, nếu xác định đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì đơn vị sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát thành phố khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra xử lý. Còn việc có người chủ mưu đứng đằng sau sai khiến Thắng đâm người hay không thì đơn vị đang xác minh, làm rõ. Quan điểm của chúng tôi là xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không bao che cho bất cứ ai vi phạm pháp luật”, đại úy Kỳ khẳng định.

H.PHƯỚC - Q.TÁM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên