Đánh bại U19 Myanmar, U19 Việt Nam vào bán kết

Cập nhật: 01-09-2015 | 07:20:34

Trước loạt trận này, cùng được bảy điểm như U19 Việt Nam và U19 Malaysia nhưng do kém về hiệu số bàn thắng bại, U19 Myanmar đứng thứ ba tại bảng B. Đoàn quân của chiến lược gia người Đức Gerd Ziese vì vậy phải có điểm trong trận cuối cùng mới có thể giành vé vào bán kết. Và, ngay sau tiếng còi khai cuộc họ đã đẩy cao đội hình tấn công. Cách nhập cuộc máu lửa của U19 Myanmar khiến U19 Việt Nam bị ngợp, chỉ trong ba phút đầu đã để đối phương có tới hai cơ hội.

Giây thứ 35, Zin Phyo thoát xuống đối mặt thủ môn Thanh Tuấn. Tuy nhiên, cầu thủ mang áo số 16 lại dứt điểm đưa bóng chệch cột. Chưa đầy hai phút sau, anh này có pha đá phạt hiểm hóc, đưa bóng qua hàng rào đi sát sạt xà ngang buộc thủ thành của U19 Việt Nam phải tung người đấm bóng đi hết đường biên ngang.

U19 Việt Nam chưa phải nhận một bàn thua nào tại giải U19 Đông Nam Á.

Bất chấp trời mưa to, hơn một nghìn người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Lào vẫn tới sân vận động quốc gia để cổ vũ cho đội bóng quê hương. Những tiếng hô vang “Việt Nam cố lên” giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nhanh chóng lấy lại sự tự tin sau ít phút bị đánh phủ đầu, và tổ chức được không ít pha lên bóng. Tuy nhiên những đường chuyền cuối cùng của các cầu thủ áo trắng thường thiếu chuẩn xác, không thể uy hiếp khung thành Thitsar Min.

Những tưởng hiệp một sẽ kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng thì bất ngờ U19 Việt Nam mở tỷ số ở phút 41. Sau pha phá bóng lên rất mạnh của Tấn Tài, trung vệ U19 Myanmar mắc sai lầm, thay vì lùi lại cản phá lại nhảy lên tranh bóng trong tình huống năm ăn năm thua với Tiến Linh. Pha đánh đầu hụt của hậu vệ đối phương giúp Duy Khánh có cơ hội, băng xuống thực hiện cú chích bóng tinh tế ghi bàn mở tỷ số.

Sang hiệp hai, U19 Myanmar đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ bởi nếu thua sẽ phải dừng bước. Điều này khiến hàng phòng ngự của họ có nhiều khoảng trống, tạo cho U19 Việt Nam thực hiện các pha lên bóng nguy hiểm. Tâm điểm của hiệp hai là Đức Chinh.

Sau khi dứt điểm hỏng ăn trong tình huống đối mặt với thủ môn đối phương ở phút 55 và đánh đầu vọt xà ở phút 65, tới phút 77 tiền đạo đến từ lò đào tạo PVF cũng có được bàn thắng. Số 4 đập nhả ăn ý với đồng đội trước khi băng xuống dứt điểm vào góc xa buộc thủ thành Thitsar Min phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng này giúp Đức Chinh trút bỏ được rất nhiều áp lực bởi trước đó anh đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trong ba trận đấu đã qua và mới chỉ có được một bàn thắng từ chấm 11m.

Đánh bại U19 Myanmar, U19 Việt Nam có được ngôi đầu bảng B với 10 điểm, ghi 10 bàn và chưa một lần thủng lưới. Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn né được U19 Thái Lan, đội bóng đang có phong độ cao khi toàn thắng ở bảng A, ghi 18 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần. Họ sẽ đối đầu U19 Lào.

Nhờ chiến thắng của U19 Việt Nam trước U19 Myanmar, U19 Malaysia có được vị trí thứ hai bảng B, giành vé vào bán kết. Trước đó đội bóng này không còn quyền tự quyết và rất e ngại U19 Việt Nam và U19 Myanmar sẽ chủ động hòa để dắt tay nhau vào bán kết. 

Theo vnexpress

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên