Đạo diễn, NSƯT Lê Dân đã ra đi…

Cập nhật: 29-02-2016 | 09:29:02

Sau một thời gian hôn mê sâu và được điều trị tích cực, đạo diễn, NSƯT Lê Dân (ảnh) đã qua đời tại TP.HCM lúc 11 giờ 30 phút ngày 26-2. Ông ra đi khi còn những dự định dở dang về việc làm phim, viết sách…

Còn nhớ trước đây mấy tháng, khi tôi đến thăm ông ở Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh, ông vẫn miệt mài viết lách. Trò chuyện, ông hào hứng kể về những ngày tháng ở Pháp để học coi “nền điện ảnh nước ngoài hay tới cỡ nào rồi đem về vận dụng, phổ biến ở nước mình”. Ông cũng vui vẻ kể về kỷ niệm những ngày tháng ở Huế, đạo diễn bộ phim nổi tiếng trước 1975 - “Hồi chuông Thiên Mụ. “Tôi lao đao vì phim này dữ lắm à nghe. Mật thám theo riết và tra hỏi liên tục”, ông chia sẻ.

Sinh năm 1928 tại Tây Ninh, NSƯT Lê Dân (tên thật Lê Hữu Phước) là một trong những đạo diễn đầu tiên của nền điện ảnh VN. Những bộ phim của ông như Loan mắt nhung, Ông cố vấn, Xương rồng đen, Pho tượng... góp phần tạo nên tên tuổi của các diễn viên: Thẩm Thúy Hằng, Băng Châu, Kiều Chinh, Việt Trinh...

Ông tốt nghiệp Học viện Cao đẳng Nghệ thuật và Viện Nghiên cứu điện ảnh Paris (Pháp) vào thập niên 1950, trở về nước làm nhiều bộ phim như Hồi chuông Thiên Mụ, Sau giờ giới nghiêm, Trường tôi, Nhà tôi, Xóm tôi, Hoa mới nở...

Những đóng góp của Lê Dân cho điện ảnh Việt Nam là rất lớn. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần 6 (1983) với phim Pho tượng, ông nhận giải đặc biệt. Năm 1992, ông nhận giải Bông sen bạc LHP VN lần 10 với phim Xương rồng đen (Việt Trinh đóng vai nữ chính). Phim này cũng mang về cho ông giải A Hội Điện ảnh VN năm 1994. Năm 1995, đạo diễn Lê Dân làm phim Người con gái đất đỏ về cuộc đời nữ anh hùng Võ Thị Sáu (Thanh Thúy đóng vai chính). Năm 2010, ông làm phim Những bức thư từ Sơn Mỹ dựa trên câu chuyện về vụ lính Mỹ thảm sát 504 thường dân tại Sơn Mỹ (Quảng Ngãi) vào ngày 16-3-1968. Phim tham dự LHP Cannes 2010.

Lễ viếng NSƯT Lê Dân bắt đầu từ 6 giờ ngày 27-2 tại nhà riêng 123/30 Phan Văn Hớn, KP.4, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM. Lễ di quan lúc 6 giờ ngày 29-2, an táng tại Hoa viên nghĩa trang Chánh Phú Hòa, Bình Dương. Vậy là ông đã “gặp được” người bạn đời của mình khi an táng tại đây. Và, một quyển sách rất dày của ông về chuyện đời, chuyện nghề trong mấy thập niên qua hiện đang là bản thảo sẽ được bạn bè ông hoàn thiện tiếp…

 QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên