Đất ấm tình người

Cập nhật: 05-02-2021 | 08:13:32

Có lẽ, ít ai để ý, trong vòng quay cuộc sống náo nhiệt của vùng đất công nghiệp cũng cần những khoảng lặng, để chiêm nghiệm lại những giá trị lớn lao nhưng dường như lại vụt qua mau trong bộn bề công việc: Tình người! Bình Dương - cái tên đất, tên làng ấy vốn dĩ đã thể hiện sự an lành, thuận hòa, ấm cúng nhưng cũng rất đỗi quật cường. Đã biết bao bổng trầm, thăng giáng, người Bình Dương đã trải qua, cùng nhau “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” để có ngày tươi sáng hôm nay. Tình người, cũng ấy thế mà hun đúc qua năm tháng…

Đất nước trải qua biết bao thiên tai, địch họa, tình người Bình Dương lại kịp thời sưởi ấm đồng bào trên mọi vùng miền khó khăn nhất của Tổ quốc. Nay, đại dịch Covid-19 tái bùng phát trên nhiều tỉnh, thành và Bình Dương cũng không ngoài số đó. Những khu cách ly, giãn cách xã hội đã xuất hiện trên phố phường, giảm đi sự náo nhiệt chốn phồn hoa đô hội. Trong những khoảng không ấy, tình người, tình làng nghĩa xóm lại hiện lên rất rõ. Từ những chỉ đạo của các cấp, các ngành, địa phương ngoài vấn đề dập dịch thì song song đó là lo cái ăn, lo giấc ngủ… cho nhân dân, nhất là khu vực cách ly và công nhân xa quê, người nghèo trong dịp tết cổ truyền đã cận kề. Không chỉ những công văn chỉ đạo mà còn có những bức tâm thư gửi gắm đồng bào, cán bộ và chiến sĩ để chia sẻ những khó khăn nhất thời, xúc động và ấm lòng là thế! Trong những khu cách ly, sự trật tự, ý thức, sự đồng cam cộng khổ lại được nhân lên. Hình ảnh các tổ chức, đoàn thể ra quân hỗ trợ tại các khu vực bị phong tỏa, người thì trao tặng quà, vận chuyển nhu yếu phẩm, người thì hướng dẫn tại các chốt chặn, tổ chức đặt ATM gạo… phục vụ bà con trong khu cách ly đã thể hiện một tinh thần cao cả. Để mọi người luôn đầy đủ các nhu yếu phẩm trong khu cách ly, chính quyền địa phương đã kịp thời huy động lực lượng, trích ngân sách để chăm lo cho dân. Nhiều tổ chức xã hội cũng kịp thời san sẻ, cả đêm hôm qua nhóm từ thiện Sen Vàng đã tổ chức những chuyến xe vận chuyển rau, củ, quả tươi từ Đà Lạt về Bình Dương để phát cho bà con trong khu cách ly. Với khoảng 12 tấn rau, củ, quả đã đến tận tay các hộ dân trong khu cách ly. Hưởng ứng lời kêu gọi công nhân xa quê ở lại Bình Dương ăn tết, ngoài những hoạt động chăm lo của tỉnh, nhiều công ty cũng đã chung tay ủng hộ tiền, quà cho công nhân mình nếu đăng ký ở lại. Đó chỉ là một trong nhiều hoạt động san sẻ yêu thương trong những ngày phong tỏa một số địa phương ở Thủ Dầu Một và huyện Phú Giáo. Trong khó khăn, thử thách, lòng người lại hướng về nhau, trao cho nhau những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng giá trị nhân văn cao cả, đậm tính dân tộc. Có lắng lại mới cảm nhận được hết những thứ cao quý ấy, nơi ấy, cảm xúc ấy, trong tôi vẫn mãi vẹn nguyên…

 T.ĐỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên