Điều ước cuối cùng của kẻ keo kiệt

Cập nhật: 23-11-2009 | 00:00:00

Một người đàn ông đã làm việc suốt đời mình và để dành rất nhiều tiền bạc. Ông là một người rất keo kiệt, ông yêu tiền hơn bất cứ thứ gì.

Trước khi qua đời, ông đã nói với vợ: “Khi tôi chết, tôi muốn em lấy tất cả tiền bạc của tôi và đặt nó vào quan tài chôn chung với tôi. Tôi muốn mang theo tiền của tôi sau khi chết”.

Vào ngày ông qua đời, đặt ông nằm trong quan tài, vợ ông trong bộ đồ tang ngồi bên cạnh. Khi kết thúc buổi lễ tang, nhân viên dịch vụ lễ tang sẵn sàng để đóng quan tài, người vợ nói: “Chờ một phút!”. Cô đến và đặt một hộp giấy vào trong quan tài. Sau đó, họ khóa quan tài và chờ chôn cất.

Bạn bè của cô ấy nói: “Tôi hi vọng bạn không điên để đặt tất cả số tiền đó trong quan tài này”.

Cô nói: “Có, tôi đã hứa với chồng tôi rằng tôi sẽ đặt tất cả tiền trong quan tài với ông ta”.

- Có nghĩa là bạn đặt từng xu tiền của ông ta trong quan tài?

- Tôi chắc chắn đã làm - Người vợ nói - Tôi đã nhận tất cả tiền, đặt nó vào tài khoản của mình, và tôi đã gửi cho chồng tôi một bản photocopy sổ tiết kiệm!

* Mấy giờ?

- Mấy giờ thư viện mở cửa?

- Người đàn ông trên điện thoại hỏi.

- 9 giờ sáng

- Người bên kia trả lời

- Ý tưởng gọi điện thoại vào nhà tôi lúc giữa đêm để đặt một câu hỏi như vậy là có ý gì?

- Sớm hơn 9 giờ sáng được không?

- Người đàn ông hỏi với một giọng thất vọng.

- Không, đúng 9 giờ sáng!

- Người coi thư viện nói

- Tại sao bạn muốn vào trong trước 9 giờ?

- Ai nói tôi muốn vào trong?!

- Người đàn ông thở dài buồn bã

- Tôi muốn ra ngoài.

* Không nói chuyện trong 30 ngày

Đêm nọ, có một người đàn ông bước vào quầy bar với vẻ mặt rất buồn.

Người phục vụ hỏi: “Ông uống gì?”.

Người đàn ông nói: “Một ly bia”.

Người phục vụ hỏi: “Hôm nay trông ông rất buồn?”.

Người đàn ông nói: “Vợ tôi và tôi đã cãi nhau, cô ấy nói sẽ không nói chuyện với tôi trong 1 tháng”.

Người phục vụ hỏi: “Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?”.

Người đàn ông nói: “1 tháng đó sẽ kết thúc vào đêm nay”.

* Không mua vé vào!

3 luật sư và 3 kỹ sư đang đi du lịch bằng tàu hỏa đến một nơi nghỉ mát. Tại nhà ga, mỗi luật sư mua 1 vé, trong khi 3 kỹ sư chỉ mua 1 vé.

- Làm thế nào 3 bạn có thể đi du lịch trên 1 vé? - Một luật sư hỏi.

- Theo dõi và bạn sẽ thấy - Câu trả lời của một kỹ sư.

Trên tàu, 3 luật sư có chỗ tương ứng của họ trong khi cả 3 kỹ sư nhồi nhét vào phòng vệ sinh và đóng chặt cửa lại.

Khi người soát vé đến, ông gõ cửa phòng vệ sinh và nói: “Vé, xin vui lòng!”. Cánh cửa mở ra và 1 cánh tay duy nhất đưa ra với 1 vé trong tay. Ông ta cầm nó và di chuyển tiếp.

Các luật sư có ấn tượng với ý tưởng thông minh này. Họ quyết định học theo kỹ thuật của các kỹ sư. Tại nhà ga, họ mua 1 vé duy nhất cho chuyến đi trở về của họ. Để các luật sư ngạc nhiên hơn, các kỹ sư không mua vé nào cả!

- Làm thế nào bạn có thể thoát khỏi chuyện này? - Một luật sư thắc mắc hỏi.

- Theo dõi và bạn sẽ thấy - Một kỹ sư trả lời.

Họ lên tàu. 3 luật sư nhồi nhét vào một phòng vệ sinh, và 3 kỹ sư vào phòng vệ sinh khác.

Ngay sau khi đoàn tàu khởi hành, 1 trong 3 kỹ sư rời phòng vệ sinh của mình và gõ cửa phòng vệ sinh của các luật sư: “Vé, xin vui lòng!”.

(Sưu tầm)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên