Chia sẻ bài viết lên facebook

Đổi thay trên quê hương Chiến khu Đ anh hùng

Cập nhật: 18-08-2015 | 07:43:36

Tháng 8 này, trở lại thăm huyện Bắc Tân Uyên, ai ai cũng cảm nhận, mảnh đất Chiến khu Đ thời đánh giặc ác liệt, điêu tàn nay đang đổi thay từng ngày, như khoác lên mình màu áo mới. Những vườn cây trĩu quả, rợp bóng mát bên dòng Đồng Nai gió chiều lồng lộng. Những con đường trải nhựa nối dài, cờ đỏ tung bay, nhân dân tưng bừng chào mừng đại hội (ĐH) Đảng các cấp trong niềm vui quê hương đang từng ngày đổi mới…

 Tháng 4 vừa qua, trong bài phát biểu kỷ niệm 1 năm thành lập huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, Bí thư Huyện ủy Bắc Tân Uyên đã tự hào ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Chiến khu Đ kiên cường. Với ưu điểm về địa hình chiến lược, ngay trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp, từ khoảng rừng nhỏ nằm bên bờ sông Đồng Nai, Chiến khu Đ đã được hình thành và dần phát triển rộng lớn, nối liền các căn cứ trên khắp chiến trường. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Chiến khu Đ là hậu phương lớn và trực tiếp của miền Đông Nam bộ, là nơi an toàn cho các cơ quan lãnh đạo và chỉ huy của ta; đồng thời là bàn đạp để các binh đoàn chủ lực hành quân tiến về giải phóng Sài Gòn, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bộ mặt của huyện Bắc Tân Uyên đang thay đổi từng ngày. Ảnh: C.SƠN

Ngày nay, nhắc đến Chiến khu Đ, đồng bào Tân Uyên luôn nhớ mãi người con ưu tú-anh hùng Huỳnh Văn Nghệ, người đã gắn bó mật thiết với quá trình hình thành và phát triển chiến khu, trực tiếp chỉ huy thắng lợi nhiều trận đánh quan trọng. Không chỉ xuất sắc về tài thao lược, ông còn là một nhà thơ, được mọi người mệnh danh là thi tướng Huỳnh Văn Nghệ, với câu thơ nổi tiếng “Từ thuở mang gươm đi mở cõi/ Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”.

Có chiến thắng nào mà không mất mát đau thương. Qua hai cuộc kháng chiến đầy khốc liệt, hàng ngàn người con ưu tú của quê hương Tân Uyên và từ nhiều địa phương khác của cả nước đã nằm lại hoặc gửi một phần xương máu của mình trên mảnh đất trung dũng này. Cho đến hôm nay, qua 40 năm đất nước thống nhất, vẫn còn đó bao nỗi day dứt khi có những người mẹ vẫn chưa tìm được hài cốt của con mình; nhiều liệt sĩ chưa được biết tên tuổi, quê quán. Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ, đồng bào suốt đời phải mang thương tật vì bom đạn, chất độc hóa học, sự tra tấn tàn bạo của kẻ thù. Máu xương của cha ông đổ xuống đã tô điểm lên những trang sử trên mảnh đất anh hùng này càng thêm chói lọi. Bông Trang, Nhà Đỏ, Đất Cuốc, Nhà Nai… cùng với anh hùng Huỳnh Văn Nghệ, Huỳnh Thị Chấu… là những tên tuổi, địa danh làm rạng ngời truyền thống anh hùng của địa phương.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thống nhất, Tân Uyên là vùng kinh tế mới của tỉnh Sông Bé. Với điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu để sản xuất nông nghiệp nên đã có rất nhiều người dân trên cả nước về đây lập nghiệp, chung tay xây dựng vùng đất chiến khu xưa. 40 năm qua, với sự lãnh đạo của tỉnh và huyện Tân Uyên, nay là huyện Bắc Tân Uyên, vùng đất này đã không ngừng phát triển. Từ một vùng đất rừng làm chiến khu trong kháng chiến, nay đã trở thành vùng đất màu mỡ với những vườn cao su bạt ngàn, những trang trại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao và những vùng chăn nuôi tập trung áp dụng công nghệ cao, quy mô lớn, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Nhìn lại những ngày đầu khi mới thành lập, huyện Bắc Tân Uyên đã đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nhưng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ngành, đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân, nên chỉ trong một thời gian rất ngắn, hệ thống chính trị của huyện đã nhanh chóng được kiện toàn tổ chức hoàn thiện; cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư kịp thời, cơ bản đáp ứng được yêu cầu hoạt động một cách thông suốt. Nhờ vậy, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng ổn định, không bị gián đoạn, nhân dân vui mừng phấn khởi trước những bước phát triển của huyện nhà.

Thực hiện chủ trương khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh hiện có của địa phương về cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch, đến nay trên địa bàn huyện đã và đang triển khai thực hiện một số dự án, như: Khu di tích lịch sử Chiến khu Đ, Khu du lịch (KDL) nghỉ dưỡng Mắt Xanh, KDL sinh thái Hàn Tam Đẳng, KDL sinh thái Phước Lộc Thọ… Mặc dù các dự án du lịch trên địa bàn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng nhưng đây là tín hiệu tốt, tạo tiền đề phát triển mạnh các khu, điểm, tuyến du lịch trên địa bàn ở những năm tiếp theo.

Phát triển du lịch sinh thái gắn với vườn cây ăn trái là một thế mạnh của huyện Bắc Tân Uyên. Trong ảnh: Nông dân xã Hiếu Liêm chăm sóc vườn bưởi áp dụng kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: C.SƠN

Trong báo cáo chính trị trình đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên đã xác định cụ thể về tiềm năng lợi thế của địa phương, từ đó đã đề ra các mục tiêu phát triển đúng hướng, trong đó phát triển du lịch là một chiến lược lâu dài. Nhiệm kỳ tới đây, bằng nguồn vốn của huyện và nguồn vốn xã hội hóa, huyện sẽ bố trí phân kỳ đầu tư hợp lý các tuyến đường giao thông. Trong đó, tập trung đầu tư các tuyến chính như đường ĐH432 đi từ bến đò Hiếu Liêm đến KDL Mắt Xanh thuộc xã Tân Định. Đây là tuyến đường sẽ tạo hướng liên kết mới, đi qua vùng cây trái dọc theo sông Đồng Nai, kết nối với huyện Phú Giáo và huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) thông qua cầu Tam Lập 2 và cầu Hiếu Liêm, rất thuận lợi để phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch sinh thái.

Lâu nay, Bắc Tân Uyên vốn nổi tiếng có những vườn cây trái sum suê, hương vị đậm đà. Cam sành Hiếu Liêm đã nổi tiếng khắp vùng. Thiên nhiên ưu đãi đã tạo cho vùng đất đầy bom đạn năm xưa thành những trang trại trồng trọt có thu nhập cao. Trong tương lai, khi những con đường “xuyên” qua vườn cây được hình thành sẽ tạo điều kiện để bà con nông dân biến vườn cây đặc sản của mình thành mô hình du lịch miệt vườn. Một địa điểm du lịch nữa cũng đang được huyện quan tâm đầu tư, đó là hồ Đá Bàn gắn liền với xây dựng Khu tưởng niệm Chiến khu Đ. Hồ Đá Bàn có diện tích khá rộng, nước trong quanh năm, phong cảnh thiên nhiên khá đẹp. Trong thời gian tới, xung quanh khu vực hồ nước này sẽ được xây dựng thành một quần thể di tích, du lịch truyền thống, sẽ trở thành bộ mặt đô thị văn minh hiện đại và đậm chất lịch sử trên quê hương Chiến khu Đ anh hùng.

Với những thành quả đạt được bước đầu khá toàn diện, tại ĐH lần này, Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên đã thể hiện quyết tâm đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, quyết tâm vượt qua những khó khăn trở ngại, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng huyện Bắc Tân Uyên ngày càng phát triển nhanh và đúng hướng trên các lĩnh vực, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

 Từ một vùng đất rừng làm chiến khu trong kháng chiến, huyện Bắc Tân Uyên nay đã trở thành vùng đất màu mỡ với những vườn cao su bạt ngàn, những trang trại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao và những vùng chăn nuôi tập trung áp dụng công nghệ cao, quy mô lớn, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

 

KIẾN GIANG – CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên