Đừng “đóng cửa” của người khác!

Cập nhật: 20-07-2018 | 09:21:01

Tư xe ôm vừa mới chạy cuốc xe ôm đường xa về. Không kịp nghỉ ngơi, Tư xe ôm lội bộ qua nhà Sáu thời sự. Thấy Tư xe ôm, Sáu thời sự biết thế nào cũng có chuyện để tán dóc. Không để Tư xe ôm lên tiếng, Sáu thời sự “đề pa” ngay:

- Tao thấy mày vừa chở khách về mà không chịu nghỉ ở nhà, qua đây là biết có chuyện rồi!

Tư xe ôm gãi đầu:

- Không ai hiểu tui bằng anh Sáu hết đó. Ờ, tui qua mắng vốn anh đây?

Sáu thời sự mỉm cười:

- Mày mắng vốn ai chứ, tao đâu có chọc giận mày!

Tư xe ôm không thèm quanh co nữa, nói thẳng vào vấn đề:

- Nãy tui chở khách đi, mém chút nữa tui phải vào bệnh viện rồi nhe anh Sáu. May mà có ông bà đỡ!

Sáu thời sự chọc ghẹo:

- Mày đua xe phải không?

Tư xe ôm lắc đầu nguây nguẩy:

- Tui đâu còn trẻ trâu mà đua xe hả anh Sáu. Tui mém chết vì mấy ông đi ô tô dừng xe và thình lình mở cửa. Tui suýt nữa là gây tai nạn vì phải né cú mở cửa xe rất “tự nhiên như bà điên” này!

Sáu thời sự tiếp chuyện:

- Cái vụ mở cửa xe ô tô không nói trước này tao cũng bị vài lần hú hồn rồi. May tao là tay lái lụa.

Tư xe ôm như được mở lòng:

- Đó anh thấy chưa. Làm ăn gì sống nhăn à! Đương lưu thông trên đường thì có cha nội bất ngờ mở cửa xe ô tô, né không kịp là tui đi nguyên hàm răng rồi. Mở cửa xe thì làm ơn ngó trước, ngó sau chứ! Anh thấy muốn nổi dịch với mấy cha nội này không?

Sáu thời sự cười khà khà:

- Thôi nha mấy cha, không phải “xe mình, thích mình cứ mở cửa xe thôi”. Còn bao nhiêu người đang tham gia lưu thông nữa. Có mở cửa xe thì làm ơn đừng “đóng cửa” cuộc đời người khác!

SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên