Em cứ yên lòng

Cập nhật: 16-07-2013 | 00:00:00

Từ ngày biết mình mang trọng bệnh, em luôn tự dằn vặt, khổ sở. Em không sợ chết, chỉ sợ khi em ra đi các con sẽ khổ. Ai đến thăm, em cũng tức tưởi về chuyện đó. Em còn lo anh sẽ đi thêm bước nữa khiến các con phải chịu cảnh “mẹ ghẻ con chồng”. Anh thấy lòng mặn đắng, không biết phải làm sao cho em nguôi ngoai mà yên tâm dưỡng bệnh.

Anh đã quá khổ đau vì sắp mất em, tâm trí đâu để nghĩ đến những chuyện như vậy. Thậm chí, trước khi nhắm mắt, em còn dặn “Nếu anh lấy vợ thì đi chỗ khác mà sống, đừng ở đây làm bố mẹ em đau lòng”. Anh lặng lẽ gật đầu…

 Tính đến giờ, em ra đi đã gần mười lăm năm – một khoảng thời gian dài vô tận đối với anh. Nỗi nhớ thương em chưa bao giờ được lấp đầy. Hai đứa bé ngơ ngác ngày nào khi mẹ mất nay đã lớn khôn. Thằng Hai mới cưới vợ, chuẩn bị làm bố. Còn bé Hà sắp tốt nghiệp đại học. Nghĩ lại lời trăn trối của em, anh thấy lòng mình mãn nguyện. Những ngày tháng đầu tiên em ra đi thật khó khăn cho anh. “Gà trống nuôi con” chẳng dễ dàng chút nào. Bữa cơm vắng em trở nên ảm đạm, con buồn không ăn vì nhớ mẹ.

Những món ăn anh nấu không hợp khẩu vị, con cứ bỏ bữa. Nhìn hai con hao gầy từng ngày lòng anh đau nhói. May mắn nhà mình cạnh nhà ngoại nên thỉnh thoảng bà sang đỡ đần, hướng dẫn anh cách nấu những món con ưa thích. Cuộc sống ba cha con dần ổn định. Những tất bật đời thường cũng làm anh bớt nỗi nhớ em, nhưng đêm về, khi mọi thứ lắng xuống, anh mới thấm thía nỗi cô đơn khi đã không còn có em bên cạnh...

Mãn tang em, mọi người khuyên anh nên đi thêm bước nữa và nhiệt tình mai mối. Những người phụ nữ được giới thiệu với anh đều đã lỡ một chuyến đò hôn nhân, có thể chia sẻ buồn vui quãng đời còn lại. Có lúc, anh cũng muốn xiêu lòng. Nhưng, nhớ tâm nguyện của em, anh cố gạt bỏ tất cả để chăm sóc, bù đắp cho các con. Mười mấy năm vừa làm cha vừa làm mẹ, anh đã hiểu nỗi khổ tâm của em trước khi ra đi…

Giờ hai con đã trưởng thành, anh thấy lòng thanh thản vì thực hiện được trọn vẹn lời hứa với em. Anh quen dần với cuộc sống không có em, lòng không còn nghĩ đến chuyện sánh duyên cùng người khác dù chỉ để bù đắp sự thiếu vắng em…

Yên lòng em nhé! Suốt đời này, trái tim anh chỉ có em và hai con.

Thep phunuonline

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên