Nhậu xong, 4 gã đồng hương đèo nhau trên hai chiếc xe máy đi cướp tài sản của người khác. Để việc cướp được thuận lợi, chúng đóng giả làm cảnh sát hình sự kiểm tra giấy tờ người đi đường. Trong số những người bị kiểm tra, có người nghi ngờ nên chống trả quyết liệt khiến các đối tượng tháo chạy. Không may, chúng đã chạm mặt cảnh sát thật...
Nguyễn Văn Tùng (SN 1990), Nguyễn Hữu Phương (SN 1994), Nguyễn Minh Giang (SN 1997) và Trịnh Văn Học (SN 1993) là bạn đồng hương Thanh Hóa. Khuya 15-8-2016, sau khi nhậu tưng bừng trong quán ở phường Dĩ An, TX.Dĩ An, các đối tượng này rủ nhau chặn người đi đường để cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Học điều khiển xe máy chở Tùng đến KP.Chiêu Liêu phường Tân Đông Hiệp tìm cơ hội cướp. Ngay sau đó Phương điều khiển xe máy chở Giang chạy theo sau.
Khoảng 0 giờ ngày 16-8, Học và Tùng phát hiện một thanh niên chạy xe máy chở theo 3 cô gái nên điều khiển xe ép vào lề đường. Vừa bước xuống xe, Tùng tự xưng là cảnh sát hình sự và yêu cầu nhóm thanh niên kia cho anh ta kiểm tra giấy tờ. Khi một cô gái đưa chứng minh nhân dân ra thì Học chụp lấy cho vào túi áo. Một nạn nhân nói nếu muốn kiểm tra giấy tờ thì về phường mới xuất trình, sợ bị lộ thân phận nên Học và Tùng bỏ đi. Tuy nhiên các đối tượng trên vẫn không từ bỏ ý định cướp tài sản. Sau khi “hụt” phi vụ đầu, Giang, Tùng, Học và Phương vẫn chạy xe máy rảo quanh khu vực này chờ tìm “con mồi”.
Hai đối tượng Tùng và Phương khi mới bị bắt
Đến 1 giờ sáng cùng ngày, các đối tượng phát hiện một nhóm thanh niên chạy 3 xe máy đi dự sinh nhật về nên lập tức bám theo. Khi thời cơ thích hợp, Học và Tùng ép xe của Hà Minh T. và anh Phạm Thái H. vào lề đường yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Lần này bọn chúng cũng xưng là cảnh sát hình sự đang công tác ở khu vực này. Thấy các đối tượng có dấu hiệu khả nghi, anh T. gặng hỏi “Bọn mày muốn gì?”, lập tức những “cảnh sát hình sự” lộ chân tướng là kẻ cướp, chúng lao vào tấn công anh H. và anh T. Trong quá trình xô xát, anh H. bị các đối tượng này đánh ngã xuống đường, điện thoại trong túi rơi ra. Thấy chiếc điện thoại xịn, Phương chiếm đoạt luôn. Lúc này một cô gái trong nhóm anh H. chứng kiến sự việc nên lấy điện thoại ra gọi cầu cứu nhưng đã bị Học đánh ngã xuống đường. Gây án xong, các đối tượng nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.
Sau đó Học cùng đồng bọn lại tiếp tục gây án. Lần này chúng không xưng cảnh sát hình sự nữa mà gây án táo bạo hơn. Khi chạy đến đoạn đường vắng cách nơi gây án khoảng 1km, phát hiện chị Nguyễn Thị T. đang ngồi trên xe bên lề đường nói chuyện điện thoại, Học điều khiển xe lao thẳng vào khiến nạn nhân ngã xuống đường. Khi chị T. chưa kịp hoàn hồn đã bị 4 thanh niên mặt mày bặm trợn lao đến đánh túi bụi. Vào thời điểm này có 3 thanh niên đang ngồi trong quán bún gần đó thấy sự việc nên chạy ra can ngăn liền bị Phương và Tùng dùng cây, gạch đá tấn công. Trong lúc tấn công chị T., Học đã cướp một điện thoại trên tay nạn nhân. Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng này chạy về hướng giáp ranh phường Tân Đông Hiệp và An Phú (TX.Thuận An) thì bị lực lượng Công an phường An Phú tuần tra phát hiện bắt giữ bàn giao Công an TX.Dĩ An xử lý theo thẩm quyền.
Ngay sau đó các đối tượng bị tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản. Qua định giá, tổng tài sản các đối tượng chiếm đoạt trị giá hơn 7,1 triệu đồng. Vừa qua TAND TX.Dĩ An đã đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo Nguyễn Văn Tùng bị tuyên phạt 8 năm tù giam. Các bị cáo còn lại đều bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù giam về hành vi cướp tài sản.
L.T.PHƯƠNG