Giả vờ mua hoa để… lừa

Cập nhật: 26-02-2015 | 10:19:36

Ngày 14-2 là ngày Lễ tình nhân, các đôi tình nhân mua hoa hồng là để tặng nhau thể hiện tình yêu, tuy nhiên có những đối tượng mua hoa hồng không phải để tặng người yêu mà để lừa người bán hoa…

Khoảng 9 giờ sáng 14-2, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội phát hiện đôi nữ chạy xe Exciter BS 59 D1-660.15 có biểu hiện khả nghi nên bám theo. Khi lưu thông trên đại lộ Bình Dương, 2 đối tượng này thường dáo dác nhìn vào các điểm bán hoa hồng. Đến đường Đinh Bộ Lĩnh, thuộc địa bàn phường Phú Cường, phát hiện một điểm bán hoa, cả hai tấp xe vào giả vờ hỏi mua. Khi mua một nhánh hoa hồng giá 20.000 đồng thì chúng đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng để trả. Tuy nhiên, khi đang giao dịch thì 2 đối tượng này “làm xiếc” và lấy lại tờ 500.000 đồng cùng 460.000 đồng của người bán hoa. Sau đó, chúng chạy về địa bàn P. Phú Lợi lừa em Bùi Thị Thu Hiền (SN 1992, quê Bình Phước) đang bán hoa bên đường. Chỉ mua 1 nhánh hoa hồng nhưng cô gái lại đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Lần này Hiền trở thành nạn nhân của 2 đối tượng này khi bị “thổi” 460.000 đồng. Ngay lập tức “hiệp sĩ” Hải cùng người dân tổ chức truy bắt 2 đối tượng bàn giao cho Công an địa phương xử lý.

Tại trụ sở công an, cả hai khai tên Nguyễn Thị Ngọc T. (SN 1976, quê Nam Định, tạm trú quận Gò Vấp, TP.HCM) và Lê Tuấn L. (SN 1994, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM). Bước đầu cả hai thừa nhận giả vờ đóng vai người đi mua hoa hồng tặng cho người yêu, nhân cơ hội người bán hoa mất tập trung chúng chiếm đoạt tiền. Vụ việc hiện đang được mở rộng điều tra.

H.H

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên