Giải cứu 3 chị em chơi lồng đèn gây cháy nhà

Cập nhật: 25-09-2012 | 00:00:00

Ba chị em đang chơi đèn lồng, do bất cẩn đã để ngọn nến rơi xuống thảm gây cháy dữ dội. Rất may hàng xóm đã phát hiện kịp thời, phá cửa xông vào giải cứu cả ba đứa trẻ trước khi ngọn lửa trùm đến.

  Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường để khống chế và dập tắt đám cháyVụ cháy xảy ra vào trưa ngày 25-9, tại căn nhà 2 tầng trong hẻm số 3 đường Minh Phụng, phường 5, quận 6, TPHCM do bà Trương Thị Ánh làm chủ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên mọi người trong nhà bá Ánh đang đi làm, ở nhà chỉ còn lại ba chị em (12 tuổi, 7 tuổi và 6 tuổi). Trong lúc đốt lửa lồng đèn một em vô tình để ngọn nến rơi xuống thảm dưới nền nhà. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào các vật dụng khác tạo nên đám cháy dữ dội.

Nhiều người dân phát hiện vụ việc đã nhanh chóng tìm cách phá cửa, đưa cả 3 đứa trẻ ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm đến. “Khi đó tôi đi ngang qua và thấy khói đen bốc lên ngùn ngụt, gọi mãi không thấy ai trả lời. Tôi liền gọi thêm mọi người phá cửa xông vào. Khi chạy lên tầng 2 thì phát hiện 3 đứa nhỏ đang khóc thét, ôm chặt lấy nhau, co cụm ở phía góc nhà. Mọi người nhanh chóng đưa các em ra ngoài, tìm cách dập lửa và báo cho cứu hỏa” - Bà Nguyễn Thị Tuyết, người đầu tiên phát hiện vụ cháy kể lại.

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC công an quận 6 đã huy động 3 xe cứu hỏa đến hiện trường. Vài phút sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, toàn bộ tầng hai ngôi nhà bị thiêu rụi, nhiều vật dụng trong nhà cũng bị cháy xém, hư hỏng. Rất may không có thương tích về người.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên