Hà Nội T&T giành ngôi đầu, Sài Gòn XT trở lại mạnh mẽ

Cập nhật: 15-04-2012 | 00:00:00

Hà Nội T&T đã giành lại vị trí dẫn đầu BXH sau 1 tuần đề mất, nhưng đội bóng thủ đô cũng không được hưởng trọn vẹn niềm vui khi chỉ có 1 điểm trước K. Kiên Giang. Ở sân Hàng Đẫy, CLBBĐ Hà Nội cho thấy sự tiến bộ bằng trận thắng B. Bình Dương.

Trận đấu được ví như “chung kết” trên sân Vinh phải tạm hoãn do sự cố tiêu chảy xảy ra với nhiều cầu thủ SHB Đà Nẵng. Đó là cơ hội thuận lợi nhất để cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở nhóm đầu tìm kiếm cho mình một vị trí thuận lợi trên BXH V-League, tạo ra cú hích tinh thần cho cả chặng đua lượt về.

 Đại diện khác của thủ đô là CLBBĐ Hà Nội đang hồi sinh mạnh mẽ 

Kết quả vòng 14 V-League 2012:

Ngày 14-4:

SL Nghệ An - SHB Đà Nẵng (hoãn)

Sân Rạch Giá: Kiên Giang 1-1 Hà Nội T&T

Sân Thống Nhất: Navibank SG 0-0 HA Gia Lai

Sân Hàng Đẫy: CLB Hà Nội 4-1 B. Bình Dương

Ngày 15-4:

Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 1-0 V. Ninh Bình

Sân Nha Trang: Khánh Hòa 1-0 Đồng Tháp

Sân Lạch Tray: V. Hải Phòng 2-3 Sài Gòn FC

Được trao thời cơ thuận lợi là vậy, nhưng tất cả các “đại gia” đều không thể giành được những kết quả ưng ý. Đến thi đấu trên sân K. Kiên Giang với mục tiêu giành 3 điểm, đội bóng thủ đô đã nhập cuộc bằng lối đá tấn công mạnh mẽ dựa trên những ngòi nổ tấn công tốt nhất có trong tay. Hà Nội T&T khởi đầu rất thuận lợi với pha ghi bàn mở tỷ số do công Gonzalo ngay phút 15.

Tuy nhiên, sai lầm hàng phòng ngự lại khiến đội bóng “cựu vương” 2010 phải trả giá với bàn thắng gỡ hòa của Duy An ghi cho đội chủ nhà cuối hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Hà Nội T&T tiếp tục đẩy cao đội hình duy trì thế trận lấn lướt hơn hẳn K. Kiên Giang, nhưng bàn thắng thì vẫn không đến với đội bóng thủ đô.

1 điểm vừa giành được trên sân Rạch Giá đủ giúp thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trở lại với ngôi vị Quán quân. Tuy nhiên, lợi thế của Hà Nội T&T đã không được bảo toàn trọn vẹn. Với cách 1 điểm nhiều hơn SHB Đà Nẵng và cân bằng về số trận (13/13), chỉ cần một lần sẩy chân bất lợi sẽ lập tức kéo dến đe dọa đội bóng thủ đô.

“Hành quân” đến sân Thống Nhất khi đang đạt phong độ cao, HA Gia Lai đã tạo ra được thế trận sắc bén trước Navibank SG. Sự xuất sắc của thủ thành Akpan là nền tảng vững chắc giúp các “ngòi nổ” tấn công vững tin dâng cao tấn công. Đội bóng phố núi được trao cơ hội khai thông bế tắc từ chấm phạt 11m sau tình huống Oshasula bị phạm lỗi, đáng tiếc Paolo lại dứt điểm quá hiền để thủ thành Santos dễ dàng cản phá.

Chỉ giành được kết quả hòa trên sân Thống Nhất, “cựu vương” HA Gia Lai bỏ lỡ cơ hội thuận lợi để cải thiện vị trí trên BXH V-League.

Sau chuỗi thành tích phập phù lượt đi, CLBBĐ Hà Nội bắt đầu cho thấy  những nét tiến bộ ngay vòng đấu khởi đầu chặng đua lượt về khi “bắn hạ” B. Bình Dương với tỷ số đậm 4-1. Ngoài điểm số, HLV Nguyễn Thành Vinh đã cảm thấy yên tâm hơn bởi những điều chỉnh chiến thuật ông đặt ra được học trò triển khai nhuần nhuyễn - hiệu quả.

“Ngựa chứng” Timothy đã biết cách tận dụng tốt hơn các cơ hội do đồng đội trao tặng, chân sút đắt giá Lê Công Vinh vẫn duy trì được phong độ ghi bàn ổn định giúp CLBBĐ Hà Nội giành chiến thắng. Với những gì đã thể hiện, đội bóng của bầu Kiên hứa hẹn sẽ tạo ra bất ngờ thú vị ở 12 vòng đua còn lại.

Trận đấu diễn ra trên sân Thanh Hóa chiều 15-4 không hấp dẫn về chuyên môn, nhưng lại dư thừa những hình ảnh không đẹp xuất phát từ khán giả chủ nhà, các cầu thủ V. Ninh Bình và Thanh Hóa. Hiệp 1 trận đấu liên tục bị gián đoạn bởi những pha vào bóng thô bạo, cùng vô số phản ứng nóng giận không đáng.

Đỉnh điểm căng thẳng là tấm thẻ đó dành cho chân sút Moussa bên phía V. Ninh Bình ở phút 44. Cho rằng trọng tài bắt ép, nhiều cầu thủ V. Ninh Bình đã lao vào phản ứng dữ dội khiến trận đấu bị gián đoạn. Được thi đấu hơn người, việc Thanh Hóa giành được chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1-0 chẳng phải là kết thúc bất ngờ.

Đón tiếp Sài Gòn XT trong cảnh phải thắng bằng mọi giá, V. Hải Phòng đã nhập cuộc bằng lối đá đôi công, bất chấp thực tế thua kém hơn đối thủ nhiều mặt. Sự lựa chọn của ông Hải “lơ” đã tỏ ra rất đúng khi Ansha “khai hỏa” mở tỷ số cho đội chủ sân Lạch Tray ngay phút thứ 6.

Khởi đầu ấn tượng, nhưng hạn chế phòng ngự vẫn là nguyên nhân chính đẩy V. Hải Phòng rơi vào cảnh điêu đứng. Tận dụng những sai lầm của đội chủ nhà, Sài Gòn XT đã lật ngược “thế cờ” để giành chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó đẩy V. Hải Phòng tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.

Ở trận đấu còn lại trên sân Nha Trang, phải chật vật lắm K. Khánh Hòa mới giành được chiến thắng nhờ quả phạt penalty thành công của Agostinho phút 80.

Bảng xếp hạng sau vòng 14 giải V-League 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

24

13

6

6

1

17-8

2

SHB Đà Nẵng

23

13

6

5

2

25-19

3

HA Gia Lai

23

14

6

5

3

16-15

4

Sài Gòn FC

22

13

6

4

3

22-14

5

SL Nghệ An

20

12

4

8

0

16-9

6

B. Bình Dương

20

14

6

2

6

15-15

7

CLBBĐ Hà Nội

19

14

5

4

5

27-24

8

Thanh Hóa

19

14

5

4

5

17-15

9

K. Khánh Hòa

18

14

5

3

6

20-20

10

Navibank SG

17

13

4

5

4

17-17

11

V. Ninh Bình

15

14

4

3

7

15-23

12

K. Kiên Giang

14

14

3

5

6

15-21

13

CS Đồng Tháp

12

14

2

6

6

16-22

14

V. Hải Phòng

7

14

1

4

9

13-27

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên