Hai “ông lớn” Inter và AC Milan bị hạ gục

Cập nhật: 24-09-2012 | 00:00:00

Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều Udinese hay Siena nhưng một lần nữa, hai đội bóng thành Milan tiếp tục xát muối vào lòng các CĐV nhà khi cả hai đều nhận những thất bại ê chề...

Đã từ rất lâu rồi, người ta mới thấy cả hai “ông lớn” thành Milan cùng nhau thi đấu vọng đến vậy. Ở vòng đấu này, cả hai tiếp tục “xát muối” vào lòng CĐV nhà sau những thất bại bẽ bàng trước Udinese và Siena.

Hành quân tới sân Friulli của Udinese đang ngập chìm trong khủng hoảng (chỉ giành được 1 điểm/3 trận ra quân), AC Milan cần một chiến thắng để xoa dịu dư luận, đặc biệt là khi những bất đồng nội bộ đã xuất hiện sau những tranh cãi giữa HLV Allegri và HLV đội trẻ, Inzaghi sau trận hòa bạc nhược trước Anderlect giữa tuần qua.

  AC Milan nhận trận thua thứ 3 từ đầu mùa

Vòng 4 Serie A

Chủ nhật (23-9):

Parma 1-1 Fiorentina

Juventus 2-0 Chievo

Sampdoria 1-1Torino

Atalanta 1-0 Palermo

Bologna 1-1 Pescara

Cagliari - AS Roma (hoãn)

Catania 0-0 Napoli

Inter 0-2 Siena

Udinese 1-2 AC Milan

Thứ hai (24-9):

Lazio - Genoa 1h45

Dù vậy, những thiếu vắng của hàng loạt trụ cột như: Obinho, Alexandre Pato, Mario Yepes, Mathieu Flamini, Sulley Muntari, Didac Vila và Rodney Strasser buộc HLV Allegri tiếp tục “vá víu” đội hình trong trận đấu này.

Trên hàng công ông sử dụng cặp tiền đạo Pazzini, El Shaarawy, trong khi đó, Emanuelson chơi hộ công thay thế Boateng. Ở hàng tiền vệ, Montolivo trở lại sau chấn thương để chơi bên cạnh Ambrosini, Nocerino.

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng như thường lệ, AC Milan vẫn nhanh chóng khẳng định sức mạnh bằng việc kiểm soát thế trận. Phút thứ 4, Montolivo lên tiếng cảnh báo đội chủ nhà bằng cú dứt điểm ngay ngoài vòng cấm, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Chỉ 3 phút sau, tới lượt Pazzini được trao cơ hội dứt điểm cận thành, tuy nhiên, thủ thành Brkic đã lao ra cản phá kịp thời.

Mãi tới phút 23, Udinese mới tạo được cơ hội đáng kể đầu tiên về phía khung thành của AC Milan. Pinzi sau hàng loạt pha xử lý kỹ thuật đã đặt đội trưởng Di Natale vào cơ hội thuận lợi, rất tiếc, “sát thủ” này đã không thể lập công.

Udinese vẫn tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha phản công. Phút 34, từ bên cánh trái, Di Natale chuyền bóng thuận lợi cho Benatia, thế nhưng từ khoảng cách hơn 5m, hậu vệ này lại volley quá hiền khiến Abbiati dễ dàng hóa giải.

Tuy vậy, các CĐV Udinese cũng không phải nuối tiếc lâu khi phút 40, họ đã xuyên thủng được mành lưới đội khách. Xuất phát từ quả đá phạt, Benatia chuyền bóng cho Ranegie, tận dụng pha ra vào không hợp lý của Abbiati, tiền đạo này đã dễ dàng đánh đầu tung lưới đối phương, 1-0, Udinese vượt lên.

Bàn thua tựa như đòn giáng vào lòng tự trọng của AC Milan, ngay từ đầu hiệp 2, HLV Allegri đã rút cựu binh Ambrosini ra sân thay thế bằng Boateng mạnh mẽ. Ngay lập tức sự thay đổi này đã phát huy tác dụng. Phút 54, sau pha nhả bóng của Pazzini, El Shaarawy tung ra cú nã đại bác từ cự ly 25m, hạ gục thủ thành Brkic, 1-1, AC Milan đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Mọi chuyện vẫn nằm theo ý đồ của AC Milan trong những phút sau đó, thế nhưng khi họ đang hưng phấn nhất, bi kịch lại diễn ra. Phút 64, Zapata lóng ngóng phạm lỗi với Ranegie trong vòng cấm, nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Từ trên chấm phạt đền, lão tướng Di Natale đã không mắc sai lầm nào, 2-1, Udinese tiếp tục vượt lên.

Tới phút 82, AC Milan tiếp tục tổn thất khi Boateng nhận thẻ đỏ trực tiếp. Với 9 người, AC Milan không đủ sức xoay chuyển thế trận và chấp nhận rời sân với thất bại với tỷ số 1-2. Đây là trận thua thứ 3 của Allegri và các học trò trong mùa giải này và tương lai của “thuyền trưởng” này đang trở nên lâm nguy hơn bao giờ hết.

Đội hình thi đấu:

Udinese: Brkic; Benatia, Danilo, Coda; Faraoni (Badu 62), Allan, Pinzi, Pereyra, Pasquale; Ranegie; Di Natale (Fabbrini 88)

Milan: Abbiati; Abate, Zapata, Mexes, Mesbah; Montolivo, Ambrosini (Boateng 53), Nocerino (Bojan 80); Emanuelson (Acerbi 69), Pazzini, El Shaarawy

Trong trận đấu cùng giờ, “lời nguyền Giuseppe Meazza” tiếp tục đeo bám Inter khi họ bất ngờ gục ngã trước đội bóng cuối bảng Siena (thua 9/10 trận đối đầu gần nhất với Nerazzurri) với tỷ số 0-2.

Cơ hội nguy hiểm đến với Inter ngay từ những phút đầu tiên, sau cú sút thiếu chính xác của Guarrin ngay từ ngoài vòng cấm ở phút thứ 8, phút 12, tới lượt Milito bỏ lỡ cơ hội không thể ngon ăn hơn khi đệm bóng không thành công dù trước mặt anh chỉ là khung thành bỏ trống.

  Inter bất ngờ gục ngã trên sân nhà trước Siena, đối thủ đã thua họ tới 9/10 trận gần nhấtThần may mắn tiếp tục không đứng về phía Inter, phút 26, cú lắc đầu hóc hiểm của Cambiasso đã bị tài năng của thủ thành Pegolo từ chối. Tấn công nhiều không hiệu quả, Inter suýt chút nữa đã bị trừng phạt. Phút 27, pha đá phạt góc D’Agostino đã đi thẳng vào chân của trung vệ Ranocchia, rất may, bóng đã đi vọt xa trong gang tấc.

Phút 33, Sneijder lên tiếng với cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm, một lần nữa, thủ thành Pegolo đã chơi xuất sắc khi anh vươn mình hết cỡ để cản phá. 3 phút sau, Sneijder lại có cơ hội đối mặt với Pegolo nhưng thay vì dứt điểm, tiền vệ này lại chọn giải pháp chuyền sang cho Milito và đã bị hậu vệ Siena hóa giải.

Sang hiệp 2, cơ hội vẫn đến tới tấp với Inter, thế nhưng, cũng như AC Milan, trong lúc Inter mải mê tìm bàn thắng, họ đã bị trừng phạt. Phút 74, tận dụng sự dâng lên quá cao của đối thủ, các cầu thủ Siena đã thực hiện hàng loạt pha bật bóng đẹp mắt, trao cơ hội đối mặt thủ môn cho Vergassola, tất nhiên, cựu binh này không từ chối món quà này, 1-0, Siena tạo nên cơn động đất ngay tại Giuseppe Meazza.

Đúng phút cuối cùng trận đấu, Siena giáng đòn quyết định về phía đối thủ. Sau một pha phản công mẫu mực, bóng được treo vào cho Valiani đang ở trong tư thế thoải mái và tiền vệ này đã dễ dàng hạ gục Handanovic lần thứ 2 trong trận đấu này, 2-0, Siena ấn định tỷ số.

Những trận thua bất ngờ này đã cho thấy quá nhiều điểm yếu đang tồn tại trong lòng cả Inter và AC Milan. Juventus chính là đội bóng đang hưởng lợi từ những kết quả thất vọng của hai “ông lớn” này.

Đội hình thi đấu:

Inter: Handanovic; Nagatomo, Ranocchia, Juan Jesus, Pereira; Cambiasso, Gargano (Coutinho 80), Guarin (Alvarez 55); Sneijder; Cassano (Livaja 85), Milito

Siena: Pegolo; Neto, Paci, Felipe; Angelo, Vergassola, D’Agostino (Rodriguez 54), Del Grosso; Ze Eduardo (Valiani 78), Rosina (Sestu 87); Calaiò

Bảng xếp hạng Serie A 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Juventus

12

4

4

0

0

11-2

2

Napoli

10

4

3

1

0

8-2

3

Lazio

9

3

3

0

0

7-1

4

Sampdoria

9

4

3

1

0

7-4

5

Fiorentina

7

4

2

1

1

6-4

6

Inter

6

4

2

0

2

6-5

7

Atalanta

5

4

2

1

1

3-2

8

Catania

5

4

1

2

1

5-6

9

AS Roma

4

3

1

1

1

7-6

10

Torino

4

4

1

2

1

4-3

11

Parma

4

4

1

1

2

4-6

12

Udine

4

4

1

1

2

6-9

13

Bologna

4

4

1

1

2

5-8

14

FC Genoa

3

3

1

0

2

5-6

15

Milan

3

4

1

0

3

4-5

16

Chievo

3

4

1

0

3

3-7

17

Cagliari

2

3

0

2

1

2-4

18

Pescara

1

4

0

1

3

3-10

19

Palermo

1

4

0

1

3

1-8

20

Siena

-1

4

1

2

1

5-4

 *Một số đội tại Serie A bị trừ điểm ở mùa bóng 2012/13

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên