Háo hức về quê ăn tết

Cập nhật: 04-01-2012 | 00:00:00

Cuối năm, những đứa con xa quê háo hức về nhà sum vầy. Sau một năm tất bật kiếm sống, họ mong đem về cho người thân những món quà thật ý nghĩa...

Như những con chim xa tổ ấm, cuối năm, ai nấy tìm về nhà mình. Về quê hương để hưởng những ngày tết bình yên và thiêng liêng. Bình Dương là một trong những tỉnh, thành thu hút rất đông lao động ngoài tỉnh đến sinh sống và làm việc. Tết Nhâm Thìn đến với một khí thế rộn ràng và những ngày này, ai nấy đều nói chuyện về quê ăn tết. Những ngày cuối năm, họ dường như bận rộn hơn nhưng cũng vui hơn khi sắp được gặp người thân ở quê nhà.  

Công nhân chuẩn bị quà về quê ăn tết

Chộn rộn nhất là những chợ đêm công nhân (CN) hay những góc ngã tư đường. Quần áo may sẵn, áo lạnh, đồ chơi trẻ em là những thứ được bày bán nhiều nhất. Mỗi ngày sau tan ca, các bạn trẻ tranh thủ mua đồ để làm quà và họ rất... nhạy với thông tin ở đâu có bán hàng rẻ, đẹp. Nguyễn Thị Thắm, một CN hiện làm việc tại KCN VISIP I, quê ở Thừa Thiên - Huế nói: “Bữa giờ, công ty em tăng ca đến gần 8 giờ tối mới về. Dịp này tăng ca ai cũng thích bởi có thêm tiền mua quà về tặng người thân. Sau khi tan ca, em đi tìm mấy món ưng ý để mua dần và vừa...”. Đang bày bán áo ấm, chăn ở một sạp chợ đêm, chị Hải, chủ sạp cho biết: “Nghe nói ở quê miền Trung, miền Bắc lạnh lắm nên món quà quý mà CN mang về trong dịp tết này là chăn mền. Dạo này chăn là mặt hàng bán khá chạy. Mọi người rất thích mua loại chăn chần gòn bởi dễ xếp, đóng gói gọn gàng, giá cả cũng chỉ vài trăm mà bền, đẹp nên CN chuộng lắm”.

Áo ấm cũng là món quà để dành tặng người thân. CN thường ghé mua hàng... bình dân ở những cửa hàng bên đường hay hàng bán hạ giá khu vực gần chợ, bến xe, cổng công ty. Từ vài chục ngàn đến 200.000 đồng đã có một cái áo khá đẹp, dày nên nhiều CN chọn mua một vài chiếc. 

Những cô gái trẻ miền Bắc, miền Trung xa quê luôn thuộc nằm lòng lời dạy của ba mẹ rằng phải biết sống tằn tiện, ráng đừng “nợ nần” gì ai con nhé. Đó là lời tâm sự của một nhóm bạn với tôi và họ cho rằng, nếu tết về quê, biết được con ở trong này sống se sua, đua đòi và đang thiếu tiền ai đó là... bị rầy la liền! Thế nên, với cuộc sống thường nhật, CN thường mua thức ăn theo kiểu... ghi sổ đến tháng nhận lương thanh toán một lần. Nhưng cuối năm, ai cũng muốn dứt điểm nợ nần để bước vào một năm mới thư thái hơn nhiều. Kim Hằng, một cô gái dân tộc Mường ở Thanh Hóa làm việc ở công ty gốm sứ đang tính toán để cầm khoản tiền lương “kết sổ” bởi cô không muốn... nợ 2 năm! Thuê phòng trọ ở phường Phú Thọ, TX.TDM, Kim Hằng cho biết  năm nào cô cũng về quê ăn tết bởi ở lại thì buồn lắm. Mong mỏi của cô gái trẻ này là được lương thưởng kha khá một chút và “được hỗ trợ cho tiền xe về quê ăn tết thì mừng không gì bằng”...

Cuộc sống đúng là cần “biết đủ” và với ai, dù giàu nghèo gì thì tết cũng mong muốn vui vầy bên gia đình. Không khí sum họp ấm cúng nơi quê nhà, bên người thân là điều quý giá không gì bằng. Thế nên, không hẳn là người nghèo thì tết mất vui! Đó là điều mà tôi nhận ra sau những ngày chứng kiến, lang thang cùng các bạn CN đi chợ xép chuẩn bị quà tết.  Sau giờ tan ca, Dương Thị Liệu, một nữ CN làm cho một công ty gốm đồ chơi tranh thủ mua quà, đóng thùng chuẩn bị về quê. Quà của cô chỉ là mấy gói trà, cà phê pha sẵn cho ba. Chiếc áo len và khăn quàng cổ cho mẹ. Mấy chiếc áo mới cho em. Thế mà trong mắt cô, tôi nhận thấy cả một mùa xuân đang về...

QUỲNH NHƯ 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên