Họa sĩ Trương Bửu Sinh: Vẫn say mê với đề tài lịch sử

Cập nhật: 06-01-2015 | 10:45:04

Năm 2014 là một năm khá thành công của họa sĩ Trương Bửu Sinh. Anh vẫn sáng tác tranh bút sắt và theo đuổi mảng đề tài chân dung các nhà hoạt động cách mạng, lịch sử dân tộc và chủ quyền biển đảo…

Họa sĩ Trương Bửu Sinh (bìa trái) đang giới thiệu tác phẩm của anh

Là người Sóc Trăng, họa sĩ Trương Bửu Sinh hiện giảng dạy ở trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương. Theo anh Sinh, những câu chuyện lịch sử, những nhân vật kiệt xuất là nguồn cảm hứng vô tận và cũng là niềm tự hào để các thế hệ nghệ sĩ học hỏi, diễn đạt qua tác phẩm của họ. Anh từng có các bức tranh đoạt giải A giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ lần thứ 4 (năm 2011) là bức “Đại Cồ Việt” và “Nhớ Bắc” nói về đất nước Việt Nam và thi tướng Huỳnh Văn Nghệ. Tôi từng được anh giới thiệu rất thú vị về 2 bức tranh này. Anh nói: “Nhìn tranh người ta khám phá ra nhiều điều như hình ảnh của rồng, của con trâu và nhiều hình ảnh khác nữa. Riêng với bức tranh “Nhớ Bắc”, tôi vẽ hình ảnh gợi nhớ vị thi tướng và khắc luôn trên đó một khổ thơ trong bài thơ được xem là tuyệt tác: Ai về xứ Bắc ta đi với/ Thăm lại non sông giống Lạc Hồng/ Từ độ mang gươm đi mở cõi/ Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”...

Năm 2014, họa sĩ Trương Bửu Sinh tiếp tục là một trong những hội viên có đóng góp nhiều tác phẩm được giải cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Anh đã vẽ bức tranh “Mắt thần” bằng chất liệu bút sắt và xuất sắc đoạt giải nhất tại Triển lãm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh Bình Dương năm 2014. Cuộc vận động sáng tác theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, anh cũng giành được giải khuyến khích với tác phẩm “Bác Hồ một cuộc đời lớn” (tranh bút sắt, khổ 140x140cm) và được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tặng thưởng giai đoạn 1 (2010-2013). Tâm tư với chủ quyền biển đảo, anh đã vẽ bức “Mắt thần” cũng bằng chất liệu bút sắt thể hiện những người lính đảo ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc yêu thương...

Ngoài dạy học ở trường, họa sĩ Trương Bửu Sinh còn tham gia các trại sáng tác tại Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng 42 hội viên khác của Chi hội Mỹ thuật họp mặt định kỳ hàng tháng để giao lưu, học hỏi nhau trong quá trình sáng tạo nghệ thuật. Và theo anh, chất liệu bút sắt, chủ đề lãnh tụ, lịch sử đất nước vẫn luôn là cảm hứng sáng tạo nghệ thuật chủ đạo của mình.

Q.NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên