Khai trường nhớ “Thư gửi cho các học sinh” của Bác

Cập nhật: 05-09-2018 | 08:43:42

Hôm nay (5-9) là một ngày đặc biệt, ngày mà thế hệ tương lai của đất nước bước vào năm học mới. Sinh thời, Bác Hồ luôn canh cánh trong lòng mối quan tâm với thế hệ trẻ, tương lai của đất nước. Vậy nên, ngay sau khi nước nhà vừa giành được độc lập chưa lâu, ngày 5-9-1945, Người đã viết “Thư gửi cho các học sinh” nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bức thư vừa thể hiện tình cảm yêu thương vô bờ bến, vừa thể hiện niềm tin tưởng của Người đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

 Đoạn đầu bức thư, Bác viết: “Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này giở đi, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam”. Rồi Bác viết: “Các em được hưởng sự may mắn đó là nhờ sự hy sinh của biết bao nhiêu đồng bào các em. Vậy các em nghĩ sao? Các em phải làm thế nào để đền bù lại công lao của người khác đã không tiếc thân và tiếc của để chiếm lại nền độc lập cho nước nhà”. Và Bác dặn: “Các em hãy nghe lời tôi, lời của một người anh lớn lúc nào cũng ân cần mong mỏi cho các em được giỏi giang. Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn”...

Vâng! “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”! Bức thư của Bác đã thể hiện sâu sắc tình cảm của Người đối với thế hệ tương lai của đất nước. Đó chính là tầm nhìn xa trông rộng, trí tuệ cực kỳ sáng suốt của Người đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo - động lực để phát triển, vì “nhân bất học, bất tri lý”; đồng thời đây cũng là lời động viên, khích lệ học sinh, đội ngũ thầy cô giáo - những “kỹ sư tâm hồn” thêm tự hào, nghề giáo là “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, vững tin bước vào năm học mới; thi đua “dạy tốt, học tốt”; bồi đắp ước mơ, rèn đức, luyện tài, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”...

Và, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kể từ ngày độc lập, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sau 73 năm, trẻ em ai ai đã và đang đều được đến trường, cùng với những hành trang để viết nên những ước mơ, viết nên tương lai của đất nước. Nhớ lời Bác dạy, các em học sinh, sinh viên hãy chăm ngoan học hành, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ Chí Minh, là tương lai của đất nước Việt Nam thân yêu...

THÀNH SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên