Khi 9X đam mê khởi nghiệp

Cập nhật: 13-09-2016 | 09:29:16

Bằng sự nhanh nhẹn, nhạy bén cộng với năng khiếu bẩm sinh, một số sinh viên (SV) hiện nay dù vẫn đang còn ngồi trên giảng đường, đã chọn cho mình việc làm thêm kinh doanh, hoặc rẽ hướng hẳn sang kinh doanh chưa hẳn đã đúng theo ngành nghề mình đã học… Họ đang “start up” (tạm hiểu là khởi nghiệp) để khẳng định bản thân mình…

Sau khi kết thúc 4 năm học ngành Đông Phương học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.Hồ Chí Minh, Học quyết định không làm theo đúng ngành đã học mà chọn việc mở quán kinh doanh. Ban đầu, quyết định này vấp phải sự cản trở của gia đình, bởi đây là một quyết định khá mạo hiểm... Ảnh: N.NHƯ

Kinh doanh để thay đổi

Với giới SV trong tỉnh, hẳn không xa lạ với anh chàng Nguyễn Thanh Nhạc (sinh năm 1994), SV khoa Công tác xã hội, trường Đại học Thủ Dầu Một. Bởi không chỉ hoạt động sôi nổi trong các hoạt động Đoàn - Hội tại nhà trường cũng như các hoạt động của cấp tỉnh, Nhạc còn biết đến là một anh chàng đa tài và giỏi kiếm tiền. Xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn (quê Nhạc ở Bình Phước, hoàn cảnh không may khi cha Nhạc đột ngột qua đời vì bệnh), nên Nhạc luôn đau đáu quyết tâm kiếm tiền để lo tự lo cho mình và cuộc sống gia đình tốt hơn. Từ những năm đầu bước vào đại học, với niềm đam mê nhiếp ảnh, Nhạc đã chọn nghề phụ để trang trải cho học phí là nhận chụp ảnh, từ ảnh chân dung, ảnh kỷ yếu đến các đám tiệc sinh nhật, thôi nôi, nếu ai có nhu cầu, Nhạc sẵn sàng nhận.

Song song đó, anh chàng này hiện còn đang làm việc cho Công ty Cổ phần Caphe Thông Minh với vai trò PR (public relation) giới thiệu sản phẩm cho công ty. Ngoài ra, Nhạc còn làm thêm nghề bán giày khi có thời gian rảnh… Với rất nhiều công việc phải làm như thế, nhưng Nhạc vẫn sắp xếp hợp lý quỹ thời gian để có thể vừa đi học, vừa đi làm vừa tham gia tốt các hoạt động xã hội, các hoạt động Đoàn - Hội… Với tính tình vui vẻ, hòa đồng, siêng năng, nhiệt tình trong những năm qua, Nhạc luôn nhận được nhiều tình cảm từ thầy cô và bạn bè… Trong thời gian tới, không chỉ dừng lại ở đây, Nhạc còn ấp ủ nhiều dự định khác để mở rộng việc kinh doanh của mình.

Chọn cho mình xu hướng kinh doanh online như các bạn trẻ hiện nay, cô bạn Đặng Ngọc Quý (sinh năm 1993), SV khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Bình Dương đã bước vào con đường kinh doanh bằng việc bán thức ăn vặt qua mạng. Tận dụng tối đa mạng xã hội ăn khách nhất hiện nay là facebook, Ngọc Quý chăm chỉ tải hình những món bánh người nhà làm lên rồi giới thiệu sản phẩm đến với mọi người. Hình ảnh hấp dẫn, cách giới thiệu sản phẩm duyên dáng, vui nhộn kèm chất lượng món ăn ngon nên Quý cũng được nhiều người ủng hộ. Hiện nay, việc kinh doanh cũng khá mới nên để tiết kiệm các chi phí thay vì phải thuê shipper (người giao hàng) Quý phải kiêm nhiệm vụ giới thiệu sản phẩm, liên lạc với khách hàng và cả việc đi giao hàng mới có thể có lời.

Bên cạnh việc bán hàng, Quý còn tận dụng năng khiếu nói năng duyên dáng, hoạt ngôn của mình để nhận các show dẫn chương trình, các chương trình trong trường cũng do cô thường xuyên đảm nhận vai trò MC. Không chỉ dừng lại ở đây, với gương mặt khả ái cộng thêm khả năng diễn xuất, thỉnh thoảng Quý còn được gọi đi đóng phim, dù với những vai nho nhỏ trong phim nhưng khiến Quý rất vui và hạnh phúc vì làm những gì mình yêu thích. Quý bộc bạch: “Quê em ở Bến Tre, gia cảnh cũng khá khó khăn khi ba mẹ già yếu, nhà có 5 anh chị em nhưng cuộc sống riêng của ai cũng khó khăn, em còn có người anh trai bị bệnh, mất khả năng lao động… Vì thế, nên em cũng phải chọn cho mình cuộc sống tự lập. Từ khi mới vào đại học, em cũng đi làm đủ nghề kiếm sống như đi phát tờ rơi, tiếp thị… Sau này, bén duyên với việc buôn bán mà cuộc sống em cũng đỡ vất vả hơn. Hiện em có thể tự lo chi phí học hành và cuộc sống ở Bình Dương, rồi mỗi tháng còn gửi về quê một ít cho các cháu đi học”. Quý mơ ước, sau này tốt nghiệp ra trường có một việc làm ổn định; đồng thời sẽ mở được một tiệm bánh nho nhỏ để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê kinh doanh…

Không thể phủ nhận sức hút từ việc kinh doanh hiện nay của giới trẻ, khi mà hàng ngày càng có nhiều cửa hiệu buôn bán tất cả các mặt hàng do những 9x làm chủ. Trong bài viết này chúng ta khoan hãy đề cập đến chuyện họ có thành công hay không, nhưng rõ ràng có thể nhận thấy việc kinh doanh đã mang đến cho những bạn trẻ nhiều kinh nghiệm thú vị trong cuộc sống. Và trong số họ đa phần đã có thể tự kiếm sống nhờ vào chính sức lực của mình. Trong ảnh: Cô bạn Đặng Ngọc Quý giới thiệu sản phẩm bánh của mình đến với mọi người theo cách dí dỏm, vui nhộn Ảnh: N.NHƯ

Và muốn được trải nghiệm

Là con gái út trong gia đình có 3 chị em gái, tại TP.Thủ Dầu Một, kinh tế gia đình cũng thuộc hàng khá giả nhưng cô bạn Võ Thị Đông Nghi (sinh năm 1997), SV khoa Kế toán, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương cũng chọn cho mình việc kinh doanh mỹ phẩm online. Thay vì để trang trải cho cuộc sống, Nghi kinh doanh là để được trải nghiệm và thỏa mãn niềm đam mê với mỹ phẩm. Nghi nói: “Em thích làm đẹp, thích mỹ phẩm tận từ hồi học lớp 9, nhưng lúc đó còn nhỏ quá cũng không dám nghĩ đến chuyện kinh doanh. Thế là tạm gác ước mơ, mãi đến khi vừa bước vào đại học, em mới bắt tay vào việc kinh doanh mỹ phẩm. Với phương châm xài gì bán đó, mang lại những điều tốt nhất cho khách hàng, em chọn bán mặt hàng em đang xài có uy tín, xuất xứ rõ ràng để giới thiệu đến mọi người. Nhiều người xài có hiệu quả tốt rồi tiếp tục giới thiệu người khác đến ủng hộ em. Cứ như thế, từ việc nói thật, bán thật, hiệu quả thật, em được khách hàng ủng hộ nhiệt tình”. Nghi chia sẻ thêm: “Đối với em, mỗi lần được tiếp xúc, làm đẹp cho khách là một niềm vui, nên em thấy công việc kinh doanh khá hấp dẫn chứ không hề vất vả”. Nghi bảo: “Từ những trải nghiệm đầu đời này, em đã có thêm kỹ năng tư vấn và giao tiếp tốt hơn với mọi người, xóa tan hình ảnh một Đông Nghi trước đây, theo như nhận định của mọi người rằng, em là một người nhút nhát, ít nói…”! Nghi cho biết, từ thuận lợi bước đầu này, trong thời gian tới, Nghi sẽ mở rộng công việc buôn bán hơn và ấp ủ là có thể mở một spa làm đẹp cho chị em…

Tương tự như Đông Nghi, chàng trai mang tên Nguyễn Du Học (sinh năm 1993) đang sống cùng gia đình ngay tại TP.Thủ Dầu Một. Vốn là một gia đình ba mẹ làm công chức Nhà nước, cuộc sống cũng khá ổn định nhưng đối với Học, kinh doanh là để tự khẳng định bản thân mình, “thử sức, tự làm và tự chịu trách nhiệm chứ không phụ thuộc vào bất cứ ai!”. Thế là, sau khi kết thúc 4 năm học ngành Đông Phương học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.Hồ Chí Minh, Học quyết định không làm theo đúng ngành đã học mà chọn việc mở quán kinh doanh. Ban đầu, quyết định này vấp phải sự cản trở của gia đình, bởi đây là một quyết định khá mạo hiểm. Thế nhưng, sau 2 tuần kiên trì thuyết phục, gia đình chấp nhận hỗ trợ vốn để Học mở quán trà sữa Mr. Cừu tại đường Võ Thành Long, phường Phú Cường. Quán được thiết kế theo phong cách tuổi teen, với sự khéo léo của đôi tay, tất cả hình ảnh, vật dụng trang trí đều do Học và các bạn thực hiện. Hiện nay, Học luôn tìm hiểu, cập nhật xu hướng, thị hiếu của giới trẻ để ngày càng cho ra đời những thức ăn, thức uống ngon phục vụ mọi người. Niềm vui đối với Học trong việc kinh doanh này đó là: “Thật vui, hạnh phúc khi giờ đây mình vừa có thể thỏa mãn niềm đam mê kinh doanh, khẳng định chính mình vừa thấy ba mẹ vui lòng vì đã tin tưởng vào quyết định mà mình đã chọn. ..”. 

 NGỌC NHƯ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên