Lấy thơ, nhạc làm niềm vui…

Cập nhật: 03-06-2015 | 15:18:49

Câu lạc bộ (CLB) Hưu trí tỉnh là nơi tập trung, gặp gỡ của những người yêu thích thể thao, ca hát, làm thơ. Tham gia sinh hoạt ở đây, các cô chú như vui và trẻ trung hơn…

 Tiết mục “Khúc quân ca Trường Sa” của các cô chú ở CLB Hưu trí
phường Hiệp Thành biểu diễn. 
Ảnh: Q.NHƯ

Trong lần liên hoan mới đây của các CLB hưu trí thuộc TP.Thủ Dầu Một, đội của phường Hiệp Thành gây ấn tượng với đội bạn cũng như khán giả bằng bài hát “Khúc quân ca Trường Sa”. Rất ấn tượng bởi các cô mặc đồng phục hải quân, biểu diễn bài hát này với một khí thế hùng hồn, tự hào về quê hương, biển đảo. Đội của phường Phú Lợi cũng ấn tượng không kém với tiết mục “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”. Để diễn một tiết mục, các cô tự trang bị đồng phục cho phù hợp, cùng họp lại tại nhà của một thành viên để tập cho nhuần nhuyễn và “thi thố tài năng” cùng nhau khi có một buổi giao lưu giữa các CLB trong, ngoài tỉnh.

Cô Nguyễn Thị Nga, 65 tuổi ở phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi. Cô Nga cho biết: “Chúng tôi rất hợp nhau trong sở thích và gần đây là phối hợp giữa âm nhạc và dưỡng sinh. Thỉnh thoảng CLB họp và ai có bài thơ, bài hát nào mới cùng đọc cho nhau nghe hay cùng tập với nhau. Mỗi ngày từ 5 giờ 15 phút là mọi người gặp nhau để tập thể dục dưỡng sinh, trao đổi cùng nhau những chuyện vui buồn trong cuộc sống”. Cô Nga cũng cho biết thêm, người lớn tuổi thường hay bị bệnh đủ thứ từ cao huyết áp, tiểu đường, gan nhiễm mỡ nhưng nếu vui sống, có bạn bè cùng sở thích sẽ vui hơn và “lướt” qua bệnh tật.

Cô Nguyễn Thị Thắng, một thành viên tích cực của CLB hưu trí cũng cho biết, rất nhiều thành viên có năng khiếu về thơ, văn, âm nhạc nhưng lâu nay ai cũng bận rộn đi làm, lo cho con cái nên ít có thời gian, điều kiện để hội họp cùng nhau. Nay mọi người nghỉ hưu mới có dịp để “bộc lộ tài năng” của mình. Có như thế hàng tháng CLB Hưu trí tỉnh mới tập hợp được những bài thơ hay, in thành tập phát cho các thành viên của CLB.

Nhiều người là cán bộ nghỉ hưu ở TX.Thuận An, TX.Bến Cát cũng rất siêng đến với CLB Hưu trí tỉnh. Bởi ở đó, họ gặp bạn cùng yêu văn chương, thơ phú hay cùng nhau đánh ván cờ, chơi bóng bàn để rèn luyện thân thể. Ông Xuân Du (phường Lái Thiêu, TX.Thuận An) là một người tích cực như thế. Hầu như các hoạt động của CLB ông đều tham gia. Ông còn là một nhà thơ… không chuyên và thỉnh thoảng có thơ đăng báo. Theo ông, khi làm được một bài thơ hay, gửi cho bạn bè cùng đọc, cùng bình luận sẽ rất thú vị, bao mệt nhọc của cuộc sống, của tuổi tác đều tiêu tan hết…

Hầu hết các thành viên thường tham gia hoạt động của CLB Hưu trí tỉnh đều ổn định về cuộc sống, con cháu đề huề và rất ủng hộ cha mẹ trong việc tìm niềm vui để sống vui, khỏe hơn. Đây trở thành ngôi nhà chung cho các cô chú thỏa sức với niềm đam mê văn hóa nghệ thuật của mình…

 QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên