Lễ rước cộ Bà Thiên Hậu ở TX.TDM: Trang trọng, chu đáo và trật tự

Cập nhật: 07-02-2012 | 00:00:00

Trong sự chờ đón của hàng trăm ngàn du khách đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh, chiều qua 6-2 (tức ngày Rằm tháng giêng âm lịch) lễ hội rước cộ Bà Thiên Hậu đã diễn ra trang trọng, sôi nổi nhưng an ninh trật tự vẫn được bảo đảm tại phường Phú Cường, TX.TDM. Cùng với lễ rước cộ Bà tại chùa Thiên Hậu (phường Phú Cường), lễ rước cộ Bà cũng cùng lúc diễn ra ở các chùa Bà tại phường Hiệp An (TX.TDM), phường Lái Thiêu (TX.Thuận An)...

 Cộ Bà Thiên Hậu được bảo vệ cẩn thận

Hàng trăm ngàn du khách hành hương đến Bình Dương

Như mọi năm, ngày Rằm tháng giêng, Lễ rước cộ Bà Thiên Hậu ở TX.TDM đã được tổ chức trang trọng và chu đáo. Hơn 15 giờ, trong tiếng kèn, tiếng trống rộn rã, được sự mở đường của công an giao thông và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự lễ hội, đoàn rước cộ Bà bắt đầu xuất phát từ cổng chùa Bà Thiên Hậu trong sự nôn nao, chào đón của mọi người. Đi đầu là cờ Tổ quốc, hộ tống kiệu Bà có 4 bang người Hoa, các đoàn lân - sư - rồng của tỉnh và TP.HCM, các đoàn xe hoa cùng các thiếu nữ xinh đẹp thắt bím, gánh hoa, gánh vải rất đẹp mắt. Theo sau là các đội nhạc, kèn, sáo, phèng la, vừa đi vừa tấu nhạc làm cho không khí thêm phần sôi nổi. Kế đó là kiệu Bà, trước kiệu là hai án hương nghi ngút khói, theo sau kiệu là Ban quý tế, khách thập phương...

 Đông đảo người dân tham gia rước cộ Bà

Theo đúng lịch trình, đoàn rước kiệu diễu hành qua các tuyến đường Nguyễn Du, Yersin, vòng xoay ngã sáu, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Đoàn Trần Nghiệp, Hùng Vương, Cách Mạng Tháng Tám và trở về chùa Bà. Đi đến đâu, đoàn cũng được người dân hai bên đường lập bàn hương án sẵn để thành tâm kính bái, lạy bà xin phù hộ, ban phúc cho người thân, gia đình nhiều sức khỏe, mua may, bán đắt, phát tài, phát lộc trong năm mới.

Thỏa lòng khách hành hương

Tham dự lễ hội chùa Bà Thiên Hậu Rằm tháng giêng hàng năm ở Bình Dương không chỉ có người dân các địa phương trong tỉnh mà còn có rất đông du khách, khách hành hương đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Chị Lý Tăng Muội, 45 tuổi đến từ quận 3, TP.HCM cho biết: “Ở TP.HCM cũng có rất nhiều chùa nổi tiếng, nhưng đã thành thói quen, năm nào gia đình tôi cũng sắp xếp đi chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương, kể cả mấy đứa em là Việt kiều ở Mỹ, năm nào về đúng dịp là đều đòi đi chùa Bà ở Bình Dương. Năm nay, ngoài đi chùa Bà ở TX.TDM, gia đình tôi còn đi thăm chùa Bà ở thành phố mới Bình Dương. Tôi thấy dù đang xây dựng, chùa Bà ở đây rất rộng rãi, thoáng mát nên chắc chắn cũng sẽ có nhiều người đến viếng thăm, cúng bái ở chùa”... Bác Lê Thanh Tâm, 56 tuổi đến từ Đồng Nai nói thêm: “Năm nào dù nắng hay mưa bác cùng các con cũng đi chùa và đi xem cộ Bà. Bác thấy mỗi năm tình hình an ninh trật tự của lễ hội có tốt hơn, hạn chế được tình trạng ăn xin, mua bán nhang đèn, coi bói, giật dọc, móc túi của du khách...”.

Nhờ sự chung tay, góp sức của nhiều ngành...

Để có được sự thành công và an ninh trật tự được bảo đảm của lễ hội là nhờ Ban chỉ đạo Lễ hội Rằm tháng giêng đã xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể và sự chung tay góp sức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều đơn vị... trong việc phối hợp để gìn giữ an ninh trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông lớn, kéo dài, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, giữ cho đường thông hè thoáng, bảo đảm nguồn điện, nước... phục vụ khách hành hương và phục vụ lễ rước cộ Bà. Ngoài các ngành chức năng phải kể đến một số lực lượng khác với những việc làm rất đáng trân trọng như các đội phòng chống tội phạm các phường cùng lực lượng Đoàn thanh niên đã thành lập các điểm vá xe, cung cấp nước uống, hướng dẫn đường đi cho du khách gần xa, hay một số người dân hảo tâm đã cung cấp nước uống, bánh mì miễn phí cho khách hành hương...

Theo Ban chỉ đạo Lễ hội Rằm tháng giêng TX.TDM, việc tổ chức một lễ hội hoành tráng và quy mô như lễ hội rằm tháng giêng ở chùa Bà Thiên Hậu năm nay đã diễn ra trang trọng, chu đáo và bảo đảm được vấn đề an ninh trật tự cho người dân đi hành hương như mong đợi...

BÌNH MINH

Đấu giá lồng đèn tại lễ hội chùa Bà năm 2012: “Thánh đăng” có giá cao nhất là 339 triệu đồng

Sáng 6-2 (nhằm Rằm tháng giêng  Nhâm Thìn), trong khuôn viên chùa Bà Thiên Hậu ở đường Nguyễn Du, TX.TDM, Ban tổ chức lễ hội chùa Bà đã tiến hành đấu giá 9 lồng đèn hay còn gọi “Thánh đăng”. Chín loại lồng đèn có tên: Thuận buồm xuôi gió, Kim ngọc mãn đường, Vạn sự thắng ý, Mua may bán đắt, Tứ quý hưng long, Thánh mẫu ban phước, Tài nguyên quảng đường, Hợp gia bình an, Ngũ phước lâm môn, tất cả đều chung một ý nghĩa cầu bình an, năm mới làm ăn phát đạt, với giá sàn là 1.500.000 đồng/lồng đèn. Kết quả, thấp nhất là “Thánh đăng” có tên Tứ quý hưng long với mức giá 39 triệu đồng, cao nhất là “Thánh đăng” Kim ngọc mãn đường với mức giá 339 triệu đồng do chủ Nhà hàng 168 tại quận Phú Nhuận, TP.HCM.

 BTC trao lồng đèn cho doanh nghiệp đấu giá thành công

Theo Ban tổ chức lễ hội, số tiền đấu giá trên sẽ gây quỹ dành cho việc dạy và học tiếng Hoa ở trường Hoa văn Bồi Anh, tức trường tiểu học Lê Văn Tám (TX.TDM), xây nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, đóng góp quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học...

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên