Lực lượng vũ trang Bình Dương: Những dấu ấn lịch sử - Kỳ 10

Cập nhật: 19-12-2014 | 09:33:08

Kỳ 10: Bông Trang - Lò Gạch, trận chống càn điển hình

Với quyết tâm “đánh Mỹ và thắng Mỹ”, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phú Lợi đã làm nên chiến công vang dội vi trận đánh Bông Trang - Lò Gạch ngy 25-6-1966 ti ấp Bông Trang, xã Hưng Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một. Đây ltrận đnh điển hình với hình thức phòng ngự chống càn của LLVT tỉnh. Sau chiến thắng, Bộ Chỉ huy Miền đã tặng thưởng Huân chương Quân công giải phóng hạng ba cho tiểu đon.

 Ông Huỳnh Văn Thu (Năm Thu), nguyên Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn Phú Lợi kể lại diễn biến trận Bông Trang - Lò Gch năm 1966 Ảnh: KIM HÀ

Ông Huỳnh Văn Thu (Năm Thu), nguyên Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn Phú Lợi quê ở xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi. 16 năm làm chỉ huy đánh giặc, kinh qua nhiều cuộc chiến ác liệt nhưng ký ức của ông vềtrận chống càn Bông Trang - Lò Gạch ngày 25-6-1966 vẫn còn nguyên vẹn. Ông kể: “Trước đây, ấp Bông Trang, xã Hưng Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một là vùng căn cứ bímật của Tiểu đoàn Phú Lợi. Nơi đây là rừng rậm rạp, 3 mặt: Phía Tây, Nam, Bắc có suối Bàu Chứa và suối Bông Trang bao quanh. Phía Đông tiếp giáp với rừng cao su, rất thuận tiện cho quân đóng trú bímật vàcơ động lực lượng. Dựa vào địa hình tự nhiên, Tiểu đoàn Phú Lợi bố tríđội hình đóng quân theo thế tam giác, mỗi đại đội cách nhau khoảng 500m. Đại đội 1, Đại đội 4 hỏa lực ở hướng Bắc; Đại đội 2 ở hướng Đông Nam; Đại đội 3 ở hướng Tây Nam. Trận địa của các đại đội đều xây dựng hệ thống hào giao thông, công sự chiến đấu, hầm tránh bom, pháo có nắp chắc chắn. Lực lượng chiến đấu của Tiểu đoàn PhúLợi có hơn 300 đồng chí, trang bị1 súng ĐKZ 75mm, 2 ĐKZ 57mm, 1 súng cối 82mm, 2 súng cối 60mm, 7 súng B40 vàhơn 100 súng AK, CKC…”.

 Sơ đồ din biến trn đánh Bông Trang - Lò Gạch

Nắm được vị trí đóng quân của ta tại Bông Trang, ngày 25-6 quân Mỹ tung Lữ đoàn 1, có lực lượng thiết giáp, pháo binh hỗ trợ, tổ chức bao vây hòng tiêu diệt Tiểu đoàn PhúLợi. 6 giờ sáng, pháo binh địch đánh phá vào căn cứ. Các đơn vịcủa ta giữ bí mật trận địa, củng cố hầm hào chờ bộ binh và thiết giáp địch tiến vào. 7 giờ sáng 25, bộ binh, thiết giáp của địch đột kích hướng Đông và Nam căn cứ, Đại đội 2 nổsúng diệt 2 xe tăng M41 và1 trung đội địch. Bị đánh phủ đầu quân Mỹ lùi ra tổ chức lại đội hình, tiến công cả ở hướng Bắc và Đông - Nam. Đại đội 1, Đại đội 2 được hỗ trợ của hỏa lực DKZ bắn cháy 4 xe tăng. Đến 13 giờ, quân Mỹ bổ sung thêm lực lượng, vũ khí chia thành hai mũi, một mũi theo hướng tiến công cũ đánh vào trận địa Đại đội Bộ binh 1, một mũi vòng lên hướng Đông Bắc đánh vào phía sau Đại đội Bộ binh 1 vàTiểu đoàn Bộ binh. Các tổ diệt cơ giới của ta dựa vào hệ thống giao thông hào cơ động tiêu diệt thêm 2 xe tăng đẩy lùi mũi vu hồi của quân Mỹ. Sau đợt đột kích lần thứ 3 bịđẩy lui, quân Mỹ tiếp tục dùng hỏa lực đánh phá vào khu vực trận địa của ta ác liệt hơn. Ngoài pháo binh, trực thăng võ trang, địch còn dùng máy bay ném bom nhằm hủy diệt trận địa. Bom pháo địch làm cho một số hầm hào của Tiểu đoàn Phú Lợi sập, lở, 5 cán bộ chiến sĩ của Đại đội Bộ binh 1, Tiểu đội cối bị thương vong. Trước tình hình khó khăn của Đại đội Bộ binh 1, chỉhuy tiểu đoàn lệnh điều trung đội thuộc Đại đội Bộ binh 2 cơ động theo đường hào giao thông đến tăng cường cho Đại đội Bộ binh 1; lệnh Đại đội Bộ binh 3 vận động vu hồi đánh vào phía sau đội hình địch. Đại đội hỏa lực tập trung cối đánh vào vịtríxuất phát xung phong của địch. Quyết tâm giữ trận địa đến khi trời tối. Chiều 25-6, địch tổchức thêm nhiều đợt đột kích vào trận địa của Đại đội Bộ binh 1, Đại đội Bộ binh 3 đều bịta đẩy lui, ta tiêu diệt thêm một số tên, bắn cháy 2 xe tăng và1 trực thăng. Đại đội Bộ binh 3 điều 1 trung đội tăng cường tổ chức vu hồi, nhưng không đánh được vào sau đội hình chủ yếu của địch, buộc phải lùi về phối hợp chiến đấu với Đại đội Bộ binh 2. 17 giờ ngày 25, địch dùng trực thăng đổ quân ở phía Bắc, Đông Bắc trận địa hòng ngăn chặn lực lượng của ta rút về hướng Bắc. Tranh thủ thời cơ, Tiểu đoàn Phú Lợi cử trinh sát dò đường, tổ chức cứu chữa thương binh, chuẩn bị kế hoạch rút quân bí mật ra khỏi căn cứ. 22 giờ ngày 25, các đơn vịcủa ta có trinh sát dẫn đường bí mật luồn qua các tổ chốt của quân Mỹ để về vị trí đóng quân mới tại bờ cảng Long Nguyên, kết thúc trận chiến đấu chống càn tại Bông Trang. Kết quả, ta tiêu diệt và làm bị thương gần 400 tên địch thuộc Lữ đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 1 Mỹ, bắn cháy 1 máy bay trực thăng, bắn cháy 16 xe tăng, xe thiết giáp, thu 20 súng các loại (có 1 đại liên) và nhiều đồ dùng quân sự. Ta hy sinh 5, bị thương 12, bịbắt 4 đồng chí (do sập hầm, ngày hôm sau địch càn vào phát hiện).

Ông Huỳnh Văn Thu cho biết: “Trong trận chống càn này, vai trò của người chính trị viên rất quan trọng. Câu thơ: “Đầu đội chủtrương, vai mang chnh sách” là nhằm nói về nhiệm vụ ca người chnh trviên. Người chnh trviên phải chu trách nhiệm trước Đảng vnhân dân về tất cả hoạt động ca tiểu đon, đi sâu, đi sát anh em nắm tình hình, tâm tư nguyện vng để từ đó giáo dục, động viên tinh thần an tâm chiến đấu. Nhiều lúc người chnh trviên phải thức suốt đêm, căng võng nằm kề đồng đội mình để động viên, lên tinh thần chiến đấu ca anh em…”.

Kể về những ngày tháng oanh liệt, ông Năm Thu cho biết: “Trận này phải kể đến công lao của liệt sĩ Trương Văn Rài (tức Ba Quăn). Anh đã chỉ huy đơn vị chiến đấu vàtrực tiếp chiến đấu với quân Mỹ. Sau 1 ngày dũng cảm chiến đấu, đồng chí đã tiêu diệt 12 tên Mỹ, bắn cháy 2 xe tăng. Anh được Quân ủy, Bộ Tư lệnh Miền tặng thưởng Huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ”.

Tham gia cách mạng từ những năm tiền khởi nghĩa, ông Lê Bình, nguyên Tỉnh đội trưởng Phước Thành (giai đoạn 1957- 1960) đã lãnh đạo lực lượng địa phương tham gia nhiều trận đánh ác liệt như trận Đất Cuốc, Bông Trang – Lò Gạch, Bàu Bàng. Nói về trận chiến đấu chống càn của Tiểu đoàn Phú Lợi tại Bông Trang - Lò Gạch, ông Lê Bình cho biết: “Đây là trận đánh điển hình, đạt hiệu suất chiến đấu cao của quân ta. Sau chiến thắng, Bộ Chỉ huy Miền tặng thưởng Huân chương Quân công giải phóng hạng ba cho tiểu đoàn. Thắng lợi của trận đánh đã thể hiện ý chíquyết tâm “đánh Mỹ và thắng Mỹ” của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phú Lợi. Trong điều kiện lực lượng, vũ khítrang bị thua kém rất nhiều lần so với địch nhưng ta đã triệt để tận dụng thế mạnh của hệthống hầm, công sự có sẵn, sự thông thạo địa hình để phản kích địch. Trong quá trình chỉhuy chiến đấu, chỉ huy trận đánh, ta đã tổ chức các tổ đánh tăng, vận dụng thủ đoạn đánh gần, xuất kích ngắn để diệt địch rất có hiệu quả. Quá trình rút khỏi trận địa cũng được tổ chức rất chặt chẽ, bảo đảm bí mật nên toàn tiểu đoàn vượt khỏi vòng vây an toàn…”.

Kỳ 11: Tiêu diệt chốt dã ngoại Đất Cuốc - trận đánh oai hùng

 

 KIM HÀ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên