Món quà xuân

Cập nhật: 05-01-2019 | 10:16:15

Ba mẹ tôi chia tay, mỗi người một hướng đi nên tôi ở với ngoại từ nhỏ. Ngày nào cũng vậy, ngoại ra đồng đến khi lên đèn mới về nhà. Cuộc sống người nông dân “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” như ngoại có dư giả gì đâu… Ngoại sống rất đơn giản và chi tiêu tiết kiệm, dành dụm để giúp con, cháu.

Thời gian nhanh quá, mới đó mà đã tròn năm kể từ mùa xuân năm ngoái khi tôi tạm biệt ngoại và miền quê sông nước đến Bình Dương tìm việc mưu sinh. Tôi nhớ năm ngoái, khoảng tháng chạp, vẫn còn cùng ngoại loay hoay trồng mấy luống hoa cúc vạn thọ. Sau buổi học, tôi rất thích được cùng ngoại chăm sóc những luống hoa. Nhìn ngắm ruộng hoa mỗi ngày một tốt tươi, tôi lại nghĩ đến ngày cây đơm nụ rồi nở ra những đóa hoa vàng, tròn trịa. Chúng chen chúc nhau và phủ màu vàng chanh, vàng cam trên luống đất. Chúng mang đến không gian hương xuân cho đất trời, cho tôi và ngoại niềm vui đơn giản khi tết đến. Nhớ những buổi chiều tan trường, mấy đứa bạn trong lớp xuống ruộng giúp tôi và ngoại tỉa bớt những đọt hoa. Khi ấy, luống vạn thọ lại thấp thoáng màu áo trắng học trò...

Ngày tôi đi tìm việc, ngoại nhất định không chịu vì lo cho tôi. Nhưng cũng muốn cuộc sống của cháu đầy đủ hơn nên ngoại để tôi đi. Ngoại bảo: “Không có con, ngoại một mình ra vào với ruộng vườn và đôi ba câu chuyện với hàng xóm, láng giềng cho qua ngày tháng đợi tết con về”… Lương công nhân mới làm việc không dành dụm được nhiều nhưng đối với tôi, được về với ngoại là mùa xuân lớn và tôi về cũng là một món quà xuân vui nhất của ngoại…

HỒNG THẮM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên