Hội Cựu chiến binh TP.Thủ Dầu Một:

Nặng tình với công tác đền ơn đáp nghĩa

Cập nhật: 03-07-2017 | 08:04:15

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP.Thủ Dầu Một đã không ngừng đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều hình thức phù hợp, qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, góp phần tri ân các đồng chí, đồng đội...

Thắm tình đồng đội

Hội CCB TP.Thủ Dầu Một có 15 hội cơ sở, với trên 2.500 hội viên (HV). Thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động công tác của hội, Hội CCB TP.Thủ Dầu Một luôn chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động HV và nhân dân chấp hành, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách đối với người có công (NCC), với thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Ông Nguyễn Đức Mưu, Phó Chủ tịch Hội CCB TP.Thủ Dầu Một chia sẻ, thời gian qua, các cấp Hội CCB thành phố luôn quán triệt và thực hiện tốt các chương trình, cuộc vận động đóng góp ủng hộ, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nạn nhân chất độc da cam với 100% cán bộ, HV tham gia. HV đã đóng góp 52 triệu đồng, 75 ngày công để xây tặng 2 nhà tình nghĩa, 3 căn nhà đồng đội…


Hội CCB tổ chức về nguồn cho HV để tưởng nhớ đồng đội

HV Hội CCB thành phố còn cung cấp 27 thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ cho các đơn vị, cơ quan quân sự địa phương; tham gia 5 đợt quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ thông tin do CCB cung cấp đã giúp các đơn vị tìm kiếm, quy tập được 53 hài cốt liệt sĩ đưa về quê nhà. Bên cạnh đó, HV Hội CCB thành phố còn gương mẫu đi đầu thực hiện cuộc vận động đóng góp ủng hộ xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức các đợt về nguồn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng đội đã hy sinh. Được sự quan tâm, chăm lo của Hội CCB thành phố dành cho mình, thương binh Nguyễn Ngọc Nhuận (phường Hiệp An) bộc bạch: “Tôi hạnh phúc khi được các đồng chí, đồng đội quan tâm, chia sẻ hoàn cảnh của mình. Mỗi phần quà mà các đồng chí đóng góp trao tặng đã cho tôi thêm động lực cố gắng vượt qua bệnh tật, sống tốt, sống có ích”.

Cùng tri ân

Ông Mưu cho biết thêm, hàng năm, Hội CCB thành phố đều lên kế hoạch hoạt động cho từng tháng, từng quý. Riêng trong tháng 7, hội đặt tên là “Tháng tri ân” nên sẽ tập trung nhiều cho công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Hàng năm, các cấp hội phối hợp cùng các ban ngành tổ chức gặp mặt, thăm hỏi các thương bệnh binh và tặng quà với số tiền 61 triệu đồng. Riêng năm nay, chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), ngay từ những ngày đầu tháng 5-2017, Hội CCB thành phố đã phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, pháp lệnh và các văn bản của Đảng và Nhà nước về chính sách đối với NCC với cách mạng. Hội lấy mục đích, ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ làm nội dung đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong xã hội. Từ đó duy trì, củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, HV, ghi nhớ những công lao đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.

Cũng trong dịp kỷ niệm này, Hội CCB thành phố có chương trình hành động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Dầu Một, phòng LĐ-TB&XH thành phố tiếp tục giải quyết chế độ hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22, Quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ đối với NCC với cách mạng và các đối tượng thuộc hộ nghèo. Hội cũng đã lên kế hoạch họp mặt, tuyên dương CCB tiêu biểu trong dịp 27-7...

“Có thể nói, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” mà Hội CCB TP.Thủ Dầu Một tập trung thực hiện thời gian qua đã trở thành phong trào sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các đối tượng chính sách, nhằm động viên, tri ân, tôn vinh những đóng góp, hy sinh to lớn của NCC và thân nhân của họ”.

(Bà Nguyễn Thu Cúc, Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một)

 

THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên