Nghị lực sống

Cập nhật: 13-10-2018 | 08:46:36

Chiều tan tầm trên tuyến đường gần một cụm công nghiệp, dòng người qua lại đông đúc. Một thanh niên ngồi trên chiếc xe lăn, tay vừa di chuyển bánh xe vừa mời khách mua vé số. Có chị trạc tuổi trung niên ghé mua vé số, chị đưa tiền và bảo anh giữ lại số dư, nhưng anh đã cám ơn và không nhận rồi mời chị ấy lấy thêm vé số cho đủ tiền.

Tôi bước đến và mua giúp anh một tờ vé số. Lúc đó, bỗng một cơn mưa bóng mây đổ xuống nên tôi giúp anh đẩy xe lăn nhanh vào mái hiên gần đó để tránh mưa. Tôi lân la hỏi anh đôi ba câu chuyện… Quê anh ở tận miền Trung. Anh bị sốt bại liệt hồi còn nhỏ nên thành người bệnh tật… Thế nhưng, anh luôn nghĩ rằng, mình còn đôi tay, còn khả năng để mưu sinh nuôi bản thân. Anh đã một mình rời quê nhà đến Bình Dương lao động kiếm tiền… Anh tìm nhà trọ giá rẻ ở và gần cụm công nghiệp để tiện việc bán vé số. Buổi sáng, anh theo xe đến một cơ sở dành cho người khuyết tật ở TP.Hồ Chí Minh để làm việc. Buổi chiều, anh đi bán vé số được thêm bao nhiêu đỡ bấy nhiêu. Hôm nào bán nhanh thì anh về phòng trọ sớm, nhưng có khi thì bán chậm, phải tới tận 9, 10 giờ tối mới về…

Cơn mưa bóng mây tạnh hẳn. Tay anh lại vội lăn bánh xe để đi bán vé số… Tôi cũng vội vã về phòng trọ, lòng cảm thấy đời sống công nhân của bản thân dù có khó khăn nhưng vẫn may mắn hơn anh. Tôi cảm phục anh bởi nghị lực sống, vượt qua hoàn cảnh, bệnh tật để lao động vươn lên, nuôi sống bản thân. Tôi mong anh có được sức khỏe, luôn giữ vững sự lạc quan và có cuộc sống tốt đẹp hơn…

TRUNG HIẾU   

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên