Nhậu hạng ba thì nghèo hạng nhất

Cập nhật: 01-10-2019 | 14:44:27

Tư xe ôm rủ rê:

- Nhậu nhe anh Sáu. Để tôi chạy đi mua ít mồi về anh em mình lai rai.

Sáu thời sự lắc đầu:

- Tao bỏ nhậu rồi. Vả lại mai đầu tuần phải đi làm tao giữ sức để kiếm “gạo” nuôi vợ con chứ mậy.

Tư xe ôm chắc có lẽ tới cử nên gầy độ tiếp:

- Uống một chút cho dễ ngủ thôi mà anh Sáu. Chứ anh biết tôi đâu phải hũ hèm!

Sáu thời sự trêu Tư xe ôm:

- Mày mà như hũ hèm thì vợ con mày bỏ mày đi à. Lo cày cuốc để kiếm tiền lo cho gia đình. Giảm bớt rượu bia cho xã hội nhờ. Mày coi nước mình được xếp thứ ba thế giới về lượng bia rượu tiêu thụ mỗi năm rồi đó.

Tư xe ôm ngạc nhiên:

- Ghê vậy anh Sáu!

Sáu thời sự gật đầu:

- Toàn “thần men đại hiệp” không mạt là may mắn lắm rồi. Suốt ngày nhậu nhẹt bê tha thì mần ăn gì được. Bệnh hoạn do bia rượu, tai nạn giao thông cũng do bia rượu. Tao nhớ có lần mày xỉn mày còn rượt vợ con mày đánh. Mày làm cho vợ mày chạy như vịt mày không nhớ à?

Tư xe ôm mắc cỡ gãi đầu:

- Bữa đó quắc cần câu biết gì nữa anh Sáu.

Sáu thời sự nói:

- Thì đó, lúc mày tỉnh thì hiền khô. Có chút bia rượu thì mày như người khác vậy. Tóm lại bia rượu cái hại nhiều hơn cái lợi.

Tư xe ôm hết còn thèm rượu:

- Thôi anh nói vậy thì hôm nay tôi không thèm nhậu nữa. Nhưng bữa nào quỡn anh phải nhậu với tôi cho vui nhe.

Sáu thời sự mỉm cười:

- Lâu lâu có chút bia rượu cho khây khỏa cũng tốt, nhưng đừng nhậu kiểu sát phạt nhau thì tao sẵn sàng uống với mày. Mày thấy rồi đó, nhà nào có một ông “thần men” thôi là đủ để đưa gia đình xuống hố. Tao ngán danh hiệu “nhậu hạng ba, nghèo hạng nhất” này rồi.

Tư xe ôm cười hì hì:

- Ok anh Sáu! Để tôi bớt nhậu lại cho vợ con nhờ!

 SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên