Các doanh ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC trong KCN Sóng Thần 1,2,3(BDO) Ngày 16-8, tại KCN Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh tổ chức “Hội nghị triển khai các biện pháp ngăn chặn cháy lớn và tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC trong KCN Sóng Thần 1,2,3”. Đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCN Sóng Thần đều tham gia.
Công an TX.Dĩ An đã bắt tạm giam Lê Tấn Hùng, 44 tuổi, quê Quảng Ngãi cùng 4 đồng phạm để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo đó, hiện tại virus Eurograbber đã được các tin tặc sử dụng để lấy cắp 36 triệu euro từ nhiều tài khoản ngân hàng tại các nước châu Âu như Ý, Đức, Tây Ban Nha và Hà Lan. Phương thức lừa đảo sử dụng virus này cơ bản như sau: Tin tặc sử dụng email hay các trang web độc hại để lừa khách hàng cài đặt virus trên máy tính cá nhân của mình; khi khách hàng truy cập các dịch vụ trực tuyến của ngân hàng, virus sẽ giả mạo thông báo của ngân hàng để hướng dẫn khách hàng cài đặt virus trên điện thoại di động; virus hoạt động trên điện thoại di động sẽ lấy cắp mã xác thực sử dụng 1 lần (OTP) của khách hàng, kết hợp với virus hoạt động trên máy tính cá nhân của khách hàng để thực hiện giao dịch giả mạo lấy trộm tiền từ tài khoản khách hàng. Sẽ an toàn hơn nếu sử dụng địa chỉ của trang web trong trình duyệt, hơn là kích vào bất kỳ đường link nào trong email
Thấy ngờ ngợ, vì mấy ngày trước cũng đã có đồng nghiệp vớ phải chiếc điện thoại “dỏm” nên anh T. đã gọi điện cho đồng nghiệp và các “hiệp sĩ” phường Lái Thiêu tiếp cận cô gái này. Nhận được tin báo, anh S. (cũng là một tài xế taxi hoạt động ở khu vực Lái Thiêu) lập tức có mặt và nhận ra ngay cô này chính là người đã cho anh “ăn quả đắng” khi lừa bán chiếc điện thoại iPhone 4 mà cô ta cũng nói là “nhặt được”! Anh S. kể: khi đang dừng xe chờ đón khách thì cũng cô gái này đến nhờ tắt nguồn chiếc điện thoại xịn; vì nhặt được mà không biết cách sử dụng. Sau đó cô này gạ bán cho anh S. chiếc điện thoại với giá hữu nghị như để cảm ơn hành động giúp đỡ. Vốn mê mẩn các tính năng của dòng điện thoại đời mới này, anh S. đồng ý mua, anh đưa chiếc điện thoại có trị giá 4 triệu đồng của mình cùng hơn 1 triệu đồng tiền mặt để sở hữu chiếc iPhone xịn này. Nhưng khi cô gái bỏ đi, anh S. mang chiếc điện thoại đến tiệm thì “tá hỏa”, khi biết đây là đồ dỏm chỉ đáng giá 1 triệu đồng. Trước anh cũng có một tài xế taxi “dính đòn” cô gái có gương mặt dễ nhìn này vì mua nhầm điện thoại dỏm.
Về tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với casino thông qua mạng internet, vào ngày 24-8, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh Tây Ninh, Quảng Ninh triệt phá “Đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến với casino Campuchia thông qua mạng internet”, bắt giữ đối tượng cầm đầu là Lâm Mạnh Nhi, SN 1970, hộ khẩu thường trú: đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP.HCM. Thủ đoạn hoạt động của tổ chức này là liên kết với các chủ casino lập ra các website đánh bạc trực tuyến thông báo qua việc lắp đặt các “chảo” thu phát tín hiệu wifi trực tiếp từ các casino (qua các chảo từ bên kia biên giới).
Bà Gái cho biết: Con trai của bà kết hôn với cháu ruột của bà Ng., nên mối quan hệ giữa hai gia đình có qua lại quen biết. Lúc đầu, bà Ng. và ông T. thuê nhà trọ ở huyện Bến Cát để sinh sống. Vào khoảng tháng 4-2009, bà Ng. đến xã Vĩnh Tân để hành nghề mê tín dị đoan, bà ta đến nhà người dân để chữa bệnh và yêu cầu chủ nhà đưa tiền mua sắm lễ vật, có khi lên đến hàng chục triệu đồng. Việc này diễn ra nhiều lần, đã từng bị UBND xã Vĩnh Tân lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi mê tín dị đoan với mức phạt 1 triệu đồng.
Bùi Ngọc Tú, SN 1974, Bùi Sỹ Đoàn, SN 1985, cả hai là bạn cùng quê Thái Bình vì cuộc sống nghèo khó nên cả hai vào Bình Dương tìm việc sinh sống tại phường Dĩ An, TX.Dĩ An. Tú buôn bán đậu hủ còn Đoàn làm nghề lơ xe. Tình bạn của hai người tưởng chừng sẽ luôn được bền chặt vì trong khốn khó có nhau. Thế nhưng, một ngày gần đây Đoàn lại trở thành hung thủ kết liễu cuộc đời Tú bằng một nhát dao oan nghiệt chỉ vì mâu thuẫn nhỏ phát sinh sau khi cùng nhau uống rượu say. Bùi Ngọc Tú họp mặt với một số bạn bè và tổ chức ăn uống tại phòng trọ của mình và mời Bùi Sỹ Đoàn cùng dự. Sau nhiều giờ cùng nhau ăn uống chè chén say sưa, Tú rủ nhóm bạn đi hát karaoke nhưng bị từ chối. Lúc này Đoàn buông lời trêu chọc làm Tú tức giận và mắng chửi, không cho Đoàn cùng ở trọ. Do có men rượu kích thích nên hai bên tiếp tục ẩu đả, xô xát nhau. Đoàn vào nơi trọ định dọn quần áo để ra đi và bị Tú tiếp tục chửi bới, đẩy đuổi. Không kìm được cơn tức giận, Đoàn đã dùng dao đâm Tú một nhát vào vùng lưng. Tú được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện vì vết thương quá nặng. Qua công tác khám nghiệm, cơ quan pháp y xác định Tú bị thủng phổi, tim, mất máu không hồi phục dẫn đến tử vong.
Khoảng 5 phút sau đối tượng vội vã ra lấy xe, đưa cho người trông xe tờ tiền mệnh giá lớn trước rồi mới vào lấy xe; người trông xe thấy khách gửi xe có công việc gấp cần đi, cũng vội vã tìm đếm tiền để trả lại tiền thừa cho khách. Lợi dụng cơ hội đối tượng nhanh tay dùng “vam phá khóa” mở khóa lấy chiếc xe bên cạnh (đối tượng đã để ý từ trước), đồng thời xóa luôn số ghi trên yên hoặc phía trước của xe, dắt xe ra ngoài. Khi ra cửa soát vé, đối tượng liên tục hỏi người trông xe, là đã đếm đủ tiền thừa chưa, khiến người trông xe không để ý, rồi giả vờ làm rơi vé trông xe, nhờ người trông xe nhặt lên hộ sau đó phóng xe đi ngay; trường hợp người trông xe hỏi số ghi trên yên, thì đối tượng nói lỡ tay xóa mất. Người trông xe thấy khách vừa vào gửi đúng loại xe khách đang đi, vả lại vừa nói chuyện với nhau trước đó mấy phút, ăn mặc lịch sự, sử dụng tiền mệnh giá lớn, lại có vé xe, nên mất cảnh giác (trường hợp người trông xe cảnh giác phát hiện thủ đoạn của đối tượng, thì chúng xin lỗi và nói “dắt nhầm”, do 2 xe giống nhau).