Một bà già bước vào shop hỏi cô nhân viên bán hàng:
- Tôi muốn mua một món quà tặng con trai tôi nhân dịp tết năm nay, nhưng không biết mua gì, cô tư vấn giúp tôi được không?
- Dạ được chứ ạ, anh ấy thế nào thưa bà? Cô nhân viên mau mắn trả lời.
- Con trai tôi cao 1,8m, đẹp trai, khỏe mạnh, độc thân. Hiện nó là giám đốc một công ty lớn, cái gì cũng có nên thật khó mua quà!
- Dạ, vậy bác tặng anh ấy số điện thoại của cháu được không?
- !!!???
Nó say thì có
Tối 30 anh chồng đi dự tất niên cuối năm ở công ty về muộn, chị vợ vội vàng ra mở cửa. Thấy anh chồng ôm cánh cửa đứng mãi mà không chịu vào nhà, chị vợ lên tiếng:
- Để em dìu anh vào nhé?
- Tôi phải giữ cái cửa chứ để nó đổ xuống thì chết!
- Anh say rồi à?
- Say thế nào được, cái cửa nó cứ đu đưa mãi thế kia, nó say thì có!
Vì sắp tết
Sắp tết, cô vợ đi chợ về hớn hở khoe:
- Anh ạ, hôm nay nhiều người khen em đẹp và trẻ hẳn ra.
Anh chồng gật gù đáp:
- Ừ, sắp tết mà lị.
- Ô hay cái ông này, tết thì có liên quan gì đến chuyện em đẹp và trẻ?
- Thì sắp tết nên ngoài đường thiếu gì thằng say?
- !!!
Đi nhờ xe!
Sáng mùng ba tết, giám đốc một doanh nghiệp nọ đến tận nhà từng nhân viên chúc tết và lì xì cho con nhân viên. Tại nhà nhân viên lái xe, sau khi lì xì cho con trai anh lái xe, vị giám đốc hỏi:
- Cháu có biết chú là ai không?
- Dạ cháu biết, chú là bạn bố cháu. Chú hay đi nhờ xe bố cháu.
- !?!
THỢ CÀY