Sâu dày ân đức sinh thành

Cập nhật: 30-08-2012 | 00:00:00

Cuộc sống hối hả trôi khiến con cái có khi lơ là nghĩa vụ làm con. Ngoái nhìn lại đã thấy mẹ già, cha yếu. Mùa Vu lan là dịp để những người con bày tỏ lòng hiếu kính cha mẹ, nhớ thương hơn khi đấng sinh thành không còn nữa...

Suốt tháng 7 âm lịch được coi là mùa Vu lan báo hiếu. Những ngày này, con cái thường đến chùa để cầu mong cho cha mẹ sức khỏe, bình an. Với đấng sinh thành đã mất, người con sẽ cầu nguyện, làm việc thiện để hồi hướng công đức. Hòa trong dòng người thắp nhang lễ phật tại tượng phật nhập Niết bàn chùa Hội Khánh, chị Minh, một khách hành hương đến từ TP.HCM nói: “Tháng 7 này, tôi cùng gia đình đến rất nhiều chùa. Trước là để cúng dường chư tăng trong lễ dâng y, sau đó thắp nhang nguyện cầu cho ba mẹ sống lâu hơn với con cháu”. Theo chị, ba mẹ rất vất vả để nuôi 4 chị em chị thành đạt như hôm nay. Thế nên, báo hiếu cha mẹ là bổn phận của những đứa con. Ba mẹ già yếu phải chăm sóc, phụng dưỡng đàng hoàng mới đúng đạo hiếu. Chị Phụng, một người đến từ huyện Dầu Tiếng cho biết: “Tôi mồ côi cha từ nhỏ, mẹ vẫn ở ngoài quê, thỉnh thoảng cả nhà tôi mới về thăm quê, thăm mẹ. Tôi đến chùa với mong ước mẹ được sống thọ, sống khỏe mạnh, an lạc”... 

Đến chùa mùa Vu lan, bông hồng được cài lên ngực áo để nhớ mẹ

Nhận xét về việc tổ chức đại lễ Vu lan năm nay, Thượng tọa Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh cho biết, Vu lan là mùa báo hiếu tứ ân. Đó là ân cha mẹ, ân thầy giáo, ân với Tổ quốc, với chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh cho độc lập dân tộc. Theo tinh thần này, các chùa, tịnh xá trong tỉnh tổ chức lễ Vu lan rất trang nghiêm, với nhiều hoạt động ý nghĩa. Ngoài việc tổ chức cho bà con phật tử, khách thập phương đến chùa dự lễ, các ban đại diện Phật giáo huyện, thị, thành phố còn làm lễ cầu siêu tại các nghĩa trang, thăm tặng quà gia đình chính sách. Nhân mùa Vu lan báo hiếu, các chùa tùy theo khả năng đều tổ chức trao tặng quà cho người nghèo. Hoạt động từ thiện kéo dài đến hết tháng 7 âm lịch với hàng ngàn phần quà gồm gạo, mì gói, tiền mặt... gửi đến người nghèo.

 Tại chùa Phổ Thiện Hòa, TP.TDM, Thượng tọa Thích Minh Vũ, Trưởng ban hướng dẫn nam nữ phật tử, Phó ban Hoằng pháp Tỉnh hội cùng tăng chúng, phật tử tất bật chuẩn bị cho lễ Vu lan. Ở đây ngoài khóa tu niệm phật các ngày thứ ba, thứ năm, chủ nhật hàng tuần còn có lễ sám hối, đọc kinh Vu lan báo hiếu. Theo thầy Minh Vũ, chúng ta có mặt trên cuộc đời này là một hạnh phúc, may mắn thật lớn lao và nhờ sự yêu thương, chăm sóc vô bờ của cha mẹ mà ta trưởng thành. Thế nên, làm con phải đặt đạo hiếu hạnh làm đầu. Đừng ai làm buồn lòng cha mẹ và phải biết sống có ích trong cộng đồng...

Thượng tọa Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh cho biết thêm về ý nghĩa lễ Vu lan. Theo đó, Vu lan xuất phát từ lễ chư tăng tự tứ (tự sám hối). Tự tứ có nghĩa là sự thỉnh mời hay mặc tình người khác “góp ý phê bình” bản thân mình để sửa đổi. Sau 3 tháng an cư kiết hạ, chư tăng sẽ dự lễ mãn hạ và sám hối. Đức phật đã khuyên Mục Kiền Liên nương theo tinh thần sám hối của chư tăng để cứu mẹ, giải thoát cho mẹ. Vu lan mang ý nghĩa báo hiếu với cha mẹ là thế. Bảo thủ là đau khổ, sám hối là an lạc nên mùa Vu lan còn là mùa sám hối những lỗi lầm của mình để sống tốt hơn, hiếu hạnh hơn. Mọi người đi chùa trong mùa Vu lan còn có ý nghĩa này nữa...

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên