Soạn giả Trương Minh Nhựt: “Bình Dương cho tôi nhiều xúc cảm…”

Cập nhật: 15-01-2014 | 00:00:00
SG Trương Minh Nhựt (phải) và nghệ sĩ Ba Phương Soạn giả (SG) Trương Minh Nhựt tâm sự, Bạch Đằng bây giờ không còn là một cù lao với nhiều khó khăn như ngày xưa nữa. Giờ đây vùng đất cù lao đã đổi thay rất nhiều, đặc biệt là từ khi có cây cầu bê tông kiên cố tạo thuận tiện trong việc giao thông, thúc đẩy sự phát triển cho xã nhà. Ngày trước, đến nhà ông, chúng tôi phải đi bộ một quãng, nhưng bây giờ, xe đã đến tận nhà. Đi một vòng Bạch Đằng với những vườn cây đầy ắp trái, những con đường nhựa phẳng lì, những hàng quán kiều diễm bên bờ sông, những ngôi biệt thự, nhà vườn khang trang… khiến lòng rộn rã, vui với niềm hạnh phúc, yên bình, no ấm của người dân nơi đây. Và đó cũng là niềm xúc cảm để SG Trương Minh Nhựt viết lên những bài ca cổ ca ngợi sự đổi mới, tốt đẹp của quê nhà, như: Làng tôi, Duyên dáng Bình Dương, Bạch Đằng điểm sáng tình quê, Bỏ rượu để trồng bưởi… SG Trương Minh Nhựt thường không viết theo đơn đặt hàng mà viết do từ xúc cảm, từ chính con tim của mình nên nhiều bài ca của ông đã được phổ biến rộng rãi, được dư lưận đồng tình, được nhiều nghệ sĩ chọn ca trên sóng phát thanh. “…Với cuộc sống thanh bần, được hưởng những đêm trăng yên bình bên bờ sông Đồng Nai hiền hòa cùng những tình cảm chân thành của cư dân nơi đây, cũng như sự quý mến của các bạn không ngại đường xa đến thăm gia đình chúng tôi… Tất cả là nguồn động viên quý báu để tôi tiếp tục sáng tác, tiếp túc “nhả tơ” để cống hiến nhiếu hơn nữa cho cuộc đời tươi đẹp này…”, SG Trương Minh Nhựt nói.• DẠ TRẦM 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên