Tấm lòng nhân ái của một nhà hảo tâm

Cập nhật: 14-01-2021 | 09:09:34

Vào tháng 7-2020, anh Đỗ Anh Long, ở phường Chánh Mỹ vinh dự là một trong những cá nhân của tỉnh Bình Dương được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giai đoạn 2015-2020. Trước đó, anh Long được UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015-2020. Vinh dự và tự hào hơn, năm 2017, anh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác từ thiện xã hội trên địa bàn tỉnh.

 Anh Long (bìa trái) tặng nhà chữ thập đỏ và trao quà cho người khó khăn của phường Chánh Mỹ

 Chính quyền địa phương cũng như những người khókhăn ở các phường: Chánh Mỹ, Tương Bình Hiệp, Hiệp An không còn lạ gì với người đàn ông cótấm lòng nhân ái này. Bất cứ lúc nào, khi các tổ chức hội, đoàn thể, trường học kêu gọi đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội, nhân đạo, anh Long đều nhiệt tình tham gia. Khi thì anh hỗ trợ tặng quà cho hội viên chữ thập đỏ khókhăn, tặng quà tết cho người nghèo, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, lúc thì đóng góp kinh phícho các trường khen thưởng học sinh nghèo hiếu học...

Anh kể, lúc còn trẻ, anh cũng trải qua giai đoạn cực khổ nên thấu hiểu những khókhăn của người nghèo khó, hoạn nạn. Thấu hiểu và sẻ chia, anh mong muốn góp chút tấm lòng giúp người khókhăn vượt qua hoàn cảnh, tìm được niềm vui trong cuộc sống. Nối dài tình thương yêu đồng loại, anh Long sẵn sàng dang rộng vòng tay yêu thương đối với các trường hợp cần được giúp đỡ. Do tính chất công việc thường đi đây, đi đó nhiều, khi thấy ở đâu cóhoàn cảnh khó khăn, bệnh tật anh đều giúp đỡ hết mình. Có trường hợp anh còn đỡ đầu hàng tháng, ngay cả khi họ bệnh tật anh cũng hỗ trợ kinh phíđiều trị bệnh. Mới đây nhất, anh đã lót gạch cho khoảng sân rộng 110m2 tại một trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh. Bà Phạm Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tương Bình Hiệp nói với chúng tôi, anh Long là một địa chỉ nhân đạo gắn kết với địa phương trong nhiều năm qua. Từ những đóng góp của anh đã giúp cho hội làm tốt nhịp cầu nhân ái, giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Tính tương thân, tương ái được anh Long thể hiện bằng cả tình thương và trách nhiệm. Lòng thương người của anh được nhân lên khi trong 5 năm qua, năm nào anh Long cũng xây tặng 1 căn nhà chữ thập đỏ, mỗi căn trị giá 150 triệu đồng cho người dân ở các địa phương. Với tình thương người bao la, anh đã giúp cho các gia đình khó khăn có được ngôi nhà mơ ước mà họ khó có thể thực hiện được. Ngoài xây tặng nhà chữ thập đỏ, mỗi năm, anh Long ủng hộ trên 100 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội. Năm 2020, trong khókhăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vậy mà anh Long vẫn duy trì các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo khó. Tết Nguyên đán sắp đến, anh cũng đã cókế hoạch hỗ trợ cho các địa phương tặng quà tết cho đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo ở các phường trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một.

Xã hội vẫn còn có nhiều người sống đẹp, biết yêu thương và chia sẻ mà một trong số đó chính là anh Đỗ Anh Long. Trong năm 2021 này và những năm tiếp theo, chúng tôi tin rằng anh sẽ còn tiếp tục đem tình thương đến với người nghèo, để cho xã hội vơi đi người khó khăn, giúp cho cuộc sống này càng thêm ý nghĩa, tốt đẹp hơn

 HỒNG THÁI  

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên