Thanh niên thành phố Thủ Dầu Một: Sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật: 07-09-2012 | 00:00:00
Chỉ còn vài ngày nữa, những thanh niên trúng tuyển (TNTT) sẽ lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Trong số họ có nhiều người đã có việc làm ổn định với mức thu nhập khá nhưng với lý tưởng của thanh niên là sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc cần, họ đã lên đường theo tiếng gọi non sông.Bùi Quang Huy, TNTT phường Phú Hòa:Muốn được trải nghiệm trong môi trường quân đội Bùi Quang Huy sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ông nội là liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, các cô chú đều tham gia cách mạng, vì vậy Huy luôn mơ ước sẽ có lúc mình được làm một chú bộ đội.Huy chia sẻ: Là con trai út trong gia đình có 4 anh chị em, ai cũng thành đạt. Từ trước đến nay, Huy đều sống trong sự chở che của gia đình. Những ngày học đại học thì ở nhà chị ở TP.HCM; cuối tuần về nhà, mọi việc đều được gia đình lo chu toàn. Bản thân Huy tự nhận thấy, cuộc sống đầy đủ như thế không thể rèn luyện cho mình tính tự lập. Vì vậy, Huy muốn xa gia đình để được trải nghiệm trong một môi trường hoàn toàn mới. Huy đã mạnh dạn đăng ký tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự ngay khi vừa tốt nghiệp đại học khoa Quản trị du lịch, trường Đại học Hồng Bàng.Khi biết mình trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Huy mừng lắm, chờ đếm từng ngày để được nhập ngũ. Huy cho biết: “Vào môi trường quân đội sẽ giúp tôi trưởng thành, tiến bộ hơn và quan trọng là tôi thấy vui vì mình đã góp một phần nhỏ để phục vụ quê hương”.Phạm Viết Nghĩa, TNTT phường Phú Lợi:Tôi muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội Trải qua 3 năm học ở trường Cao đẳng Sĩ quan Công binh, nên Phạm Viết Nghĩa rất thích được trở thành anh bộ đội thực thụ. Vì vậy, với anh khi nhận được giấy báo trúng tuyển như “nắng hạn gặp trời mưa”.Không chỉ được học trong môi trường quân đội, ở địa phương Nghĩa còn tham gia lực lượng dân quân tự vệ của khu phố. Nhiều lần, Nghĩa cùng anh em và người dân bắt các đối tượng trộm cắp tại địa phương. Vì vậy mong muốn được trở thành anh bộ đội càng thôi thúc Nghĩa. Vậy là đến cuối năm học thứ 2, Nghĩa đã lên phường đăng ký đi bộ đội. Tuy nhiên, phải chờ đến khi tốt nghiệp Nghĩa mới được gọi nhập ngũ. Nghĩa cho biết: “Khi biết mình trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi mừng lắm. Tôi nghĩ bản thân là một đảng viên, một cán bộ Đoàn trẻ thì phải góp một phần sức mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, cho Tổ quốc. Nếu được, tôi muốn phục vụ lâu dài trong quân đội”.Nghĩa chia sẻ, 18 tháng trong môi trường quân đội là thời gian giúp các bạn trẻ học hỏi được rất nhiều thứ. Bởi đây là môi trường học tập và rèn luyện tốt cho các bạn, giúp mỗi người có thể tự rèn luyện bản thân.Lê Anh Tuấn, TNTT phường Phú Hòa:Tôi muốn thử thách chính mình Tuấn cho biết, ba từng là bộ đội nên từ nhỏ, Tuấn đã mơ ước được trở thành người lính. Tuấn muốn tiếp nối theo bước chân ba, là anh bộ đội Cụ Hồ. Vì vậy, Tuấn đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ khi vừa tốt nghiệp hệ trung cấp tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương.Anh tâm sự: “Tôi rất tự hào và hãnh diện khi được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, được cống hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình cho Tổ quốc”. Tuấn tự hứa với lòng khi vào quân ngũ sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin mà gia đình, địa phương và đơn vị gửi gắm.                  Hiện Tuấn là đảng viên dự bị của Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Hòa. Theo nhận xét của Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Hòa thì Tuấn là một thanh niên nhiệt huyết, năng nổ và mong mỏi được tham gia nhập ngũ để lên đuờng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Dẫu biết rằng trong những ngày tháng xa vắng mái ấm gia đình, Huy, Nghĩa, Tuấn cũng như các bạn khác khi nhập ngũ sẽ thiếu tình cảm của cha mẹ, anh em và người thân nhưng bù lại, các bạn sẽ nhận được tình thương yêu của đồng đội, sự đùm bọc giúp đỡ của đơn vị. Nơi đó, các bạn sẽ học hỏi được nhiều điều mới lạ như: tính tập thể, tính kỷ luật, rèn luyện về đạo đức, tác phong. NGỌC NHƯ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên