U-22 VN chia tay SEA Games 

Cập nhật: 24-08-2017 | 17:54:37

U-22 VN đã chơi trận đấu dở nhất từ đầu giải và thảm bại 0-3 trước U-22 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B chiều 24-8. Kết quả này cộng với chiến thắng 2-0 của U-22 Indonesia trước Campuchia đã khiến U-22 VN chia tay SEA Games 29 ngay từ vòng bảng.

Nỗi thất vọng của Công Phượng sau khi đá hỏng penalty.

Với chiến thắng 3-0 trước U-22 VN, Thái Lan đứng đầu bảng B với 13 điểm. Xếp thứ hai là Indonesia với 11 điểm. U-22 VN xếp thứ 3 với 10 điểm…Thái Lan sẽ gặp Myanmar và Indonesia gặp Malaysia trong trận 2 trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 29.

Kết quả thảm bại 0-3 trước U-22 Thái Lan là điều không CĐV VN nào nghĩ tới trước khi bóng lăn. Một trong những lý do khiến U-22 VN thảm bại là hầu hết mọi vị trí đều chơi dưới sức, trong đó đáng nói nhất là những sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Phí Minh Long.

Pha nâng tỷ số 2-0 của Thái Lan

“Sự cố” bắt đầu xảy đến với Phí Minh Long ở cuối hiệp 1 khi anh bắt bóng trong tình huống bóng chạm chân tiền vệ Tuấn Anh. Ở tình huống này, có lẽ Phí Minh Long cho rằng, Tuấn Anh không cố ý chuyền bóng về nên anh chủ động bắt bóng. Dù vậy, trọng tài người Trung Quốc Wang Di lại cho rằng Phí Minh Long bắt bóng sau đường chuyền về của Tuấn Anh nên cho đội U-22 Thái Lan hưởng quả phạt gián tiếp. Từ tình huống này, Phitiwat đã ghi bàn mở tỉ số cho U-22 Thái Lan.

Sai lầm này khiến Phí Minh Long bị tâm lý thấy rõ. Phút 52, từ một tình phản công đơn giản của Thái Lan, Minh Long lại mắc sai lầm với tình huống lao ra khỏi vòng cấm phá bóng nhưng lại va chạm với hậu vệ Văn Thanh. Một cầu thủ Thái Lan cướp được bóng chuyền ngang cho Phicha đệm bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho Thái Lan.

Phút 65, U-22 VN được hưởng quả 11m sau khi Quang Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng trên chấm 11m, Công Phượng lại sút bóng lên trời!

Dấu chấm hết đối với U-22 VN ở phút 69 khi tiền đạo Samphaodi thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Minh Long, nâng tỉ số lên 3-0 cho Thái Lan sau một tình huống phản công nhanh.

Cầu thủ Thái Lan ăn mừng sau bàn mở tỷ số

Nói chung, đây là trận đấu dở nhất tính từ đầu giải của U-22 VN. Họ chơi kém sắc sảo, tấn công thiếu hiệu quả, hàng phòng ngự liên tục phạm sai lầm. Chỉ tiếc là màn trình diễn dở nhất lại xảy ra trong trận quan trọng nhất.  

Theo TTO

Theo TTO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên