Chiến lược gia của U19 Nhật Bản đánh giá cao sự tiến bộ của Công Phượng và các đồng đội, sau lượt trận cuối cùng ở vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á hôm qua 9-9.

Chiến lược gia người Pháp hài hước khi nhận xét về chiến thắng đậm và đẹp của Việt Nam trước Myanmar ở bán kết U19 Đông Nam Á tối 11-9.

Vào lúc 19 giờ 15 phút tối nay (11-9), U19 Việt Nam (U19VN) sẽ bước vào trận đấu rất được chờ đợi, gặp lại kỳ phùng địch thủ U19 Myanmar trong trận bán kết giải bóng đá U19 Đông Nam Á mở rộng 2014.

Khi mà tiền đạo chính M.Klose, niềm hy vọng số 1, T.Mueller cũng như các mũi nhọn khác không thể hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn vào lưới Argentina thì kẻ đóng thế Mario Gotze đã mang về bàn thắng duy nhất giúp tuyển Đức lần thứ 4 vô địch thế giới sau 24 năm dài chờ đợi.

Sáng qua (14-7), bóng đá thế giới đã chào đón nhà vua mới: tuyển Đức - đội bóng đầu tiên phá bỏ được lời nguyền của lịch sử khi đoạt cúp vô địch ngay tại châu Mỹ. Sau 24 năm, tuyển Đức đã lại bước lên ngôi vị cao nhất của bóng đá thế giới trong nỗi buồn vô bờ của siêu sao Messi và các đồng đội ở tuyển Argentina khi không biết tận dụng cơ hội vàng để ngự trị đỉnh cao nhất.

Trận chung kết tại Maracana đã diễn ra khá cân bằng, hấp dẫn và không ít cảm xúc. Argentina chơi hiệu quả hơn ở đầu trận dù họ đá phòng ngự phản công, Messi cùng Higuain đã có những cơ hội nhưng sự kém duyên đã khiến họ không thể dứt điểm thành công.

Trong chiến thắng 3-0 của Hà Lan trước chủ nhà Brazil, Robben được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Van Persie ghi dấu ấn với bàn thắng từ chấm 11m mở tỉ số, nhưng Daley Blind của đội hoa Tuy-líp mới là nhân vật được giới chuyên môn chú ý nhiều nhất; còn các CLB hùng mạnh của Anh, Ý, Tây Ban Nha thì lập tức tìm cách liên hệ để mong có được chữ ký của tiền vệ điển trai này.

Hà Lan đã chơi tốt hơn trong trận tranh hạng 3 tại World Cup 2014 và họ đã giành chiến thắng xứng đáng. Trong khi đó Brazil dường như vẫn chưa thoát khỏi những ám ảnh nặng nề sau trận thua đậm trước Đức tại bán kết, các học trò Scolari thể hiện lối chơi vô hồn, thô bạo và quả thật họ không xứng đáng nhận huy chương ở giải đấu năm nay.

Đây là trận chung kết thứ 3 giữa Đức và Argentina (bao gồm cả Tây Đức). Argentina thắng lần đầu tiên vào năm 1986 (3-2), nhưng thua sau đó 4 năm (0-1).

  Sau màn khai mạc thất vọng, người hâm mộ đang kỳ vọng lễ bế mạc World Cup 2014 sẽ thực sự sôi động. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Vào lúc 2 giờ sáng 14-7, vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2014 sẽ khép lại sau trận chung kết trong mơ giữa 2 cựu vương Đức và Argentina. Argentina sẽ lần thứ 3 đoạt cúp vô địch, vươn lên bằng thành tích của Đức hay Die Mannschaft sẽ cân bằng chiến tích 4 lần vô địch World Cup như Italia?

goidb getfeaturebycate 2 / world-cup-2014 / 3
Quay lên trên