Thông tin về việc con trai mang xe của cha đi cầm cố lấy tiền đánh bạc: Thu hồi xe trả cho chủ sở hữu

Cập nhật: 18-05-2015 | 09:39:28

Sau khi Báo Bình Dương vào cuộc xác minh, vừa qua, cơ quan điều tra Công an (CA) huyện Dầu Tiếng đã bàn giao chiếc ô tô BS 61L-0843 cho gia đình ông Bùi Đình Khải (ngụ ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, Dầu Tiếng) sau thời gian dài bị chiếm đoạt, đem đi cầm cố. Con trai ông Khải, người tham gia chiếm đoạt chiếc xe này để lấy tiền sang Campuchia đánh bạc cũng đã bị CA bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Ông Khải (phải) trò chuyện với P.V sau khi được nhận lại xe ô tô từ CA huyện Dầu Tiếng giao trả

Ngày nhận lại xe, ông Khải cùng gia đình không giấu được niềm vui. Ông Khải tâm sự: “Tôi xin gửi lời cám ơn đến CA huyện Dầu Tiếng, các trinh sát điều tra đã tích cực giúp đỡ khi gia đình tôi lên tiếng. Những năm gần đây, kinh tế gia đình tôi thật sự rất khó khăn, chiếc xe là “cần câu cơm” của cả gia đình trong thời gian này”.

Ông Khải cho biết bản thân từng có hơn 30 năm công tác ở Công ty Cao su Dầu Tiếng. Cách đây khoảng 4 năm, khi sức khỏe yếu dần, ông xin về hưu và nhận trợ cấp một lần, mục đích là kiếm ít vốn để kinh doanh. Cầm trên tay khoảng hơn 200 triệu đồng tiền trợ cấp, ông quyết định mua chiếc xe ô tô trả góp để chạy dịch vụ. Tuy nhiên, không lâu sau thì người con trai của ông Khải tên Bùi Tấn Đạt lại sinh tật cờ bạc, rượu chè. Chiều đến, Đạt hay mượn xe ô tô của ba chạy chơi đây đó để chứng tỏ mình là người có đẳng cấp. Được bạn bè “tung hô”, Đạt càng chứng tỏ mình khi vung tiền bao nhậu, đánh bài để “lấy số”. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, Đạt theo bạn bè tìm sang Campuchia để chơi trò đỏ đen. Ông Bùi Đình Khải nhớ lại: Khoảng 14 giờ ngày 15-3, khi đi làm về thì không thấy xe trong nhà, ông cứ tưởng Đạt lấy xe đi chơi như mọi ngày. Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó, chiếc xe cùng con trai bặt vô âm tín. Cả tuần sau, ông Khải được người quen báo tin chiếc xe của ông đang nằm tại một tiệm cầm đồ ở tỉnh Bình Phước.

Qua tìm hiểu, ông được biết chiều hôm đó Đạt mượn xe ô tô của gia đình và cùng người bạn tên Tuấn (không rõ lai lịch) chạy sang huyện Hớn Quản, Bình Phước để cầm 150 triệu đồng. Sau đó cả 2 mang toàn bộ số tiền sang Campuchia đánh bài. Theo ông Khải, người trực tiếp ra cầm chiếc xe trên là tên Tuấn. Mặc dù Tuấn không phải chủ sở hữu xe nhưng chủ tiệm cầm đồ vẫn đồng ý cầm cố xe. Sau khi phát hiện xe ô tô của mình đã bị kẻ gian chiếm đoạt, ông Khải làm đơn gửi đến cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Dầu Tiếng trình báo sự việc. Ngay lập tức, CA huyện Dầu Tiếng kết hợp với CA huyện Hớn Quản tiến hành điều tra xác minh vụ việc và đã thu hồi, bàn giao xe lại cho ông Khải.

Một cán bộ CA huyện Dầu Tiếng cho biết, sau khi nhận được đơn của ông Khải, lãnh đạo CA huyện đã chỉ đạo bằng mọi giá phải điều tra làm rõ hành vi, thủ đoạn của các đối tượng chiếm đoạt tài sản để thu hồi trả lại cho bị hại. Cũng theo vị cán bộ này, hiện vụ việc đang được CA huyện Dầu Tiếng và Hớn Quản tiếp tục điều tra làm rõ đường dây cầm cố tài sản không minh bạch trên

 NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết
Con ông Khải bất hiếu đã đành, khó hiểu là người tên Tuân không phải là chủ sở hữu xe nhưng lại cầm cố được 150 triệu thì rất vô lý. Như vậy thì chủ tiệm cầm đồ này đã làm sai với quy định của pháp luật.
Hồng Minh (Cách đây 9 năm)

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên