Vui cười

- Bên phòng khám của mình có khám mắt không ạ?

Chồng: - Khi anh nổi điên lên với em, em không bao giờ cãi lại. Làm cách nào mà em kiềm chế sự tức giận của mình vậy?

- Anh yêu, sao lâu lắm không ghé quán em chơi?

Chàng trai quyết định hẹn gặp người yêu cũ để nói lên 3 chữ mà trước giờ mình không dám nói.

- Tôi cho rằng phụ nữ chúng ta cần phải lấy người bằng tuổi, để hai vợ chồng có thể thấu hiểu nhau về nhiều mặt.

- Anh đang làm gì vậy? - giọng nữ lên tiếng.

- Vợ biết không, hồi còn đôi mươi, anh tin chắc rằng năm 30 tuổi mình sẽ có trong tay 100 tỷ. Vậy mà qua 10 năm rồi, anh cũng chỉ mới hoàn thành một nửa ước mớ.

- Cô ta phải đẹp, phải giàu, phải là con gái nhà lành, phải thông minh, phải tinh tế, phải có giáo dục…

Kiểm tra sổ liên lạc của con trai, Tồ thấy bức ảnh của mình được kẹp ở giữa, liền hỏi: Cái gì thế này?

- Tình hình tình yêu tình báo dạo này sao rồi?

Chỉ với 0,5 điểm, cậu học trò đội sổ đã chứng minh được khả năng của mình vượt xa hơn cả thủ khoa.

- Cô cứ yên tâm, tôi thấy đường tình duyên sau này của cô thuận lợi lắm, không có tý trắc trở, sóng gió nào.

Quay lên trên