Thương thì thương nhưng không “binh” được!

Cập nhật: 13-12-2018 | 14:15:48

Chú Bảy cựu chiến binh nói chuyện mà không được vui:

- Thằng Sáu mày nghe vụ chen lấn nhau mua vé lượt về trận chung kết Việt Nam với Malaysia chứ?

- Dạ con vẫn thường xuyên theo dõi tin tức chú Bảy ơi! - Sáu thời sự trả lời.

Chú Bảy thở dài thườn thượt:

- Tao coi tin tức mà ngán mấy ông thương binh quá. Lao thẳng xe lôi vào trụ sở VFF.

Sáu thời sự cũng không vui vì chuyện này:

- Dạ con cũng bất bình lắm chú Bảy. Ngoài sân Mỹ Đình bà con chen lấn nhau để mua được cái vé. Còn mấy ông thương binh nhà mình hồng hộc cho xe chạy thẳng vào trụ sở VFF để dành quyền ưu tiên mua cho bằng được cái vé.

Chú Bảy lắc đầu:

- Lớn tuổi rồi, còn có trách nhiệm làm gương cho con cháu nữa chứ. Bóng đá thì ai mà chẳng “máu”. Nhưng cái gì cũng một vừa, hai phải thôi. Làm quá coi bộ không giống con giáp nào.

Sáu thời sự đáp trả:

- Đâu chỉ có vậy chú Bảy, mấy ổng còn quyết tâm bám trụ ngay trụ sở VFF gây áp lực để được ưu tiên mua vé.

Chủ Bảy trề môi:

- Đã hết đâu thằng Sáu! Họ còn tổ chức ăn nhậu ngay trong trụ sở. Sau khi cả đám giải tán để lại toàn rác và rác.

Sáu thời sự đỡ lời:

- Thôi mà chú, chắc mấy ổng ham vui vì 10 năm rồi, đội tuyển bóng đá Việt Nam mới vào chơi trận chung kết.

Chú Bảy không chịu thua:

- “Thương” bóng đá kiểu này chắc làm “banh” luôn đội tuyển. Bọn nhỏ ham vui đi ăn chiến thắng tao không nói. Nhưng mình phải giữ hình tượng chứ.

Sáu thời sự lại “binh”:

- Thôi kệ đi chú Bảy, mấy ổng chỉ một phút bốc đồng thôi mà...

Chú Bảy cắt lời Sáu thời sự, giọng trở nên nghiêm khắc:

- Mày thương thì thương, nhưng mày đừng có “binh” nhe thằng Sáu!

SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên