Thương tiếc một người anh thật hiền…

Cập nhật: 30-09-2014 | 11:30:08

Anh thật hiền - đúng như tên của anh vậy! Trong tuổi đời, tuổi nghề, anh lớn hơn nhiều so với tôi nhưng anh luôn dành một tình cảm đồng nghiệp thật dễ thương để đối đãi, như anh từng đối đãi với mọi người...

Nhà nhiếp ảnh, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Duy Hiền tên thật là Lê Duy Hiền, sinh năm 1940, quê Phủ Lý, Hà Nam. Nhà anh ở phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một. Anh đã ra đi ở tuổi 75 trong sự thương tiếc vô hạn của người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Anh mất vào ngày 26-9, lễ di quan và an táng ngày 30-9-2014 tại Nghĩa trang Truông Bồng Bông (Nghĩa trang TP.Thủ Dầu Một).

Những tấm ảnh tư liệu thật quý của anh được nhiều người biết đến. Anh như là người “viết sử bằng hình ảnh” cho mảnh đất Sông Bé - Bình Dương, quê hương thứ hai đầy yêu thương mà anh từng gắn bó. Hơn 40 năm cầm máy, anh đã để lại một kho tư liệu ảnh thật đáng quý cho Bình Dương. Anh mất đi nhưng những tài liệu quý giá này vẫn còn mãi. Đó cũng là sự cống hiến đáng trân trọng của một người có ý thức trách nhiệm rất cao trong công việc.

Nhà nhiếp ảnh Duy Hiền bên những bức ảnh tư liệu.  Ảnh: HỒNG THUẬN

Duy Hiền xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm nghề chụp ảnh ở TX.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Anh cho biết đã học nghề từ cha mình. Trở thành phóng viên chiến trường, anh đã lưu lại nhiều hình ảnh lịch sử có giá trị rất lớn. Ngày thống nhất, anh lại tiếp tục đam mê của mình bằng những tấm ảnh của những ngày đầu dựng xây quê hương đất nước. Ảnh của anh ghi nhận từng bước phát triển của Bình Dương qua những năm tháng từ khó khăn khi mới đi qua chiến tranh cho đến bước phát triển vượt bậc trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phía Nam. Những năm gần đây, dù tuổi cao nhưng anh vẫn không nguôi niềm đam mê sáng tác. Anh vẫn rong ruỗi cùng bạn bè đi “săn ảnh” và có những giải thưởng trong các cuộc triển lãm ảnh về thành tựu xây dựng quê hương Bình Dương. Anh còn là một hội viên tích cực của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh ở mảng nhiếp ảnh. Số báo nào của hội cần hình ảnh gì là anh cung cấp ngay...

Bạn bè trong hội thương tiếc anh. Giờ những chuyến đi thực tế sáng tác họ không còn gặp được người hiền lành, nhỏ nhắn và ít nói là anh nữa. Ông Nguyễn Hiếu Học, cựu nhà giáo, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh - người viết nhiều quyển sách nghiên cứu về Bình Dương đánh giá cao tay nghề cũng như tinh thần trách nhiệm với công việc của anh Duy Hiền. Với riêng tôi, có một kỷ niệm về anh là hồi mới về Bình Dương công tác, tôi đã xin hình tư liệu của anh cho bài viết của mình. Ngày tôi đem nhuận ảnh tới nhà đưa cho anh, anh cười cười: “Em tử tế nhỉ! Anh chỉ cho em thôi mà, đâu cần... những thứ này!”. Với tôi, đó là lời khen, còn là lời nhắc nhở về đạo đức nghề nghiệp không thể quên...

Giờ thì anh đã hết phiêu du cùng những chuyến đi, những khoảnh khắc bấm máy tuyệt vời! Giờ thì kho ảnh tư liệu của anh sẽ “giúp” anh “sống” tiếp. Mọi người thương tiếc anh. Và tôi, xin tiễn biệt anh - một người anh tử tế với đồng nghiệp, với nghề!

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên